chào các mn, mình xin vài phút tâm sự nha.


mình và vợ quen nhau đc 5 năm và kết hôn đc 6 năm rồi mình có 1 con. bọn em có nhà riêng em làm gần nhà,vợ mình làm xa đc 6 năm rồi, ở nhà trọ 1 mình, cuối tuần lại về nhà, hai vợ chồng đi làm cuối tuần mới gặp nhau, nhưng đùng 1 cái mình bị thất nghiệp 1 thời gian dài , mình biết công việc lúc này xin rất khó cho nên mình không ngừng và cố gắn tìm việc, nhưng tìm đc việc ở xa mà gần vợ làm, mình nghỉ làm gần chỗ vợ làm cho có vợ có chồng, nhưng cô ấy không thích mình là gần chỗ cô ấy, bọn em mấy ngày nay lục đục chuyện này suốt, vợ mình là người chu đáo đảm đang, thương chồng thương con, nhưng không biết cô ấy nghỉ gì, hỏi tại sao không thích anh làm gần chỗ e, cô ấy trả lời không thích rồi thôi, mình không nghi ngờ gì nhưng rất bực khi không có câu trloi thỏa đáng. tâm sự thôi nhé. giải stress. thanks