Có mẹ nào thích xem phim "gia đình là sô 1" không? Tôi thực sự hâm mộ bộ phim này. Đó là thể loại phim sitcom hài hước, tâm lý viết về cuộc sống gia đình, thầy trò, bạn bè và tình yêu. Phim kéo dài 167 tập. Nó để lại cho tôi biết bao ấn tượng: những khoảnh khắc vui cười đến chảy nước mắt, và khóc cũng ra trò luôn. Một gia đình có 3 thế hệ: Ông bà, bố mẹ, chú thím, anh em và cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Mỗi người có một tính cách đặc trưng riêng: ông nội- GĐ bệnh viện khó tính, gia trưởng; bà nội ở nhà nội trợ đảm đang hết lòng vì gia đình nhưng cũng luôn hướng đến cuộc sống tự do riêng cho mình; con trai trưởng ham ăn, bất tài (nhược điểm hay đánh rắm); con dâu trưởng giỏi giang nhưng cũng xung khắc với mẹ chồng và em chồng; chú em đẹp trai làm giáo viên thể dục bị trắc trở trong hôn nhân và tình yêu; hai anh em con nhà anh trưởng với tính cách đối lập thường gây sự với nhau và những người bạn với tính cách khác biệt...Tuy nhiên, khi gặp phải những chuyện khó khăn thì họ lại hết mực yêu thương và bảo vệ nhau, sẵn sàng hy sinh để người kia được hạnh phúc.
Từ đó khiến tôi nhìn nhận về gia đình mình, cũng mỗi người một tính cách, một công việc, và thậm chí có lúc cũng không ưa hay hài lòng về nhau, nhưng đó là gia đình mình, dù thế nào đi nữa hãy biết nhường nhịn nhau mà sống, hãy cứ yêu thương đi, bạn sẽ chẳng mất gì cả mà bạn sẽ có được 1 gia đình. Gia đình dù ở đâu vẫn luôn là số 1.