Có ai đang trong hoàn cảnh gia đình không mấy khả giả và không có điều kiện như bao người khác hay không? Lúc còn nhỏ bản thân mình khi đi học bị bạn bè trêu chọc vì là nhà nghèo, và quần áo mình đang mặc trên người . Lúc đó mình cảm thấy rất xấu hổ với hoàn cảnh gia đình của mình và thậm chí mình còn nổi giận với cha mẹ mình vì đã không cho mình cuộc sống như bao người khác. Do là còn nhỏ mình thiếu suy nghĩ đôi lúc làm ra nhưng chuyện không ai chấp nhận được, khi đó mình đã nói dối với bạn bè rằng nhà mình khá giả các thứ, và ba mẹ mình rất giàu cả lúc đó ai cũng chơi chung với mình hết mình cảm thấy rất vui. Và đỉnh điểm là khi mình không nhận ba mẹ của mình nữa, bởi mình nghĩ rằng do ba mẹ nghèo mới khiến mình cảm thấy xấu hổ đến như vậy. Và rốt cuộc thì các bạn bè trong lớp cũng đã biết được hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, và bắt đầu trêu chọc mình khiến cho mình rất buồn, mình về đến nhà và bắt đầu trách ba mẹ của mình. Lúc đó ba mẹ mình khóc rất là nhiều và liên tục xin lỗi mình, khi mà mình thấy ba mẹ mình khóc như vậy là mình biết bản thân mình đã có lỗi nhưng lời xin lỗi đó mình không thể nói ra thành lời. Cho đến tận bây giờ mình đã trưởng thành rồi và rất thành công trong công việc của mình, và mình cũng đã nói ra được lời xin lỗi với ba mẹ của mình và mình đã hứa với ba mẹ rằng sẽ lo cho ba mẹ thật tốt để bù đắp lại những công lao mà ba mẹ đã dành cho mình. Đến giờ khi nhớ lại chuyện lúc đó mình tự trách bản thân nhiều lắm vì một phần lúc đó mình còn nhỏ và không hiểu chuyện nữa cho nên mới có những sai lầm như vậy, mình hối hận nhiều lắm. Bây giờ mình biết như thế cho nên mình đã phải cố gắng trong suốt thời gian qua để cho ba mẹ càng thêm tự hào về chính mình.