Chào các bạn!!!
Ai có thời gian xin cho mình chút ý kiến về việc cá nhân của mình với. Mình với ck cưới nhau 6 năm, hiện có 2 bé, bé nhỏ mới 10 tháng tuổi. Cách đây 8 tháng mình phát hiện ck ngoại tình, đã giải quyết xong rồi, mình cũng muốn bỏ qua hết để gia đình yên ấm và lo cho 2 bé. Nhưng qua thời gian hơn nữa năm, ck mình vẫn có biểu hiện say nắng, có lúc quan tâm hết mình, biết có lỗi, có lúc lại như vô tâm hờ hững. Mình muốn bỏ cuộc nhưng không đành lòng vì quyền lợi cá nhân, mà tước đi quyền được có ba của 2 bé, cũng như mang đến sự phiền phức cho gia đình. Mình cũng muốn bình an, nhưng ko biết do đã mất lòng tin rồi khó lấy lại quá, hay mình đa nghi, hay ck mình ko bỏ được người kia (là 1 phụ nữ đang có ck, có 2 con, có địa vị xã hội, cần trai, nên bám theo ck mình suốt). Nên mình đang đứng trước 1 sự lựa chọn vô cùng khó khăng là gia đình và sự nghiệp.
Mình vốn là giảng viên của 1 trường cao đẳng ở tỉnh, đang công tác bên ngành công nghệ thông tin, chuyên dạy sinh viên viết phần mềm, website. Giờ đứng trước lựa chọn là bỏ trường cao đẳng, theo ck về 1 trường cấp 2 ở xã dạy tin học bình thường. Hày là 3 mẹ con mình tự sống với nhau ở tỉnh. Vì từ cưới tới giờ do tính chất công việc ở 2 nơi, nên mình và ck ko có ở chung. Mình thì về nhà của ba mẹ sống để nhờ người nhà chăm 2 bé cho mình đi làm, nhà cách trường 25km, còn ck thì cuối tuần làm xong chạy về với mấy mẹ con, còn bình thường thì nạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Giờ ck mình xin được cho mình về cùng 1 nơi, nhưng môi trường làm việc so với chổ mình làm hiện tại thì khác xa quá. Thêm nữa khi về xã ở thì con mình sẽ ko có điều kiện học tập tốt nhất. Và hơn hết mình có 1 nổi lo vô hình, 1 khi mình đã về ở cùng, làm ở xã, mà ck mình ko bỏ được người kia, chắc mình chịu ko nổi, lúc đó muốn thoát ra ko được và sự nghiệp lúc đó chắc tan vỡ. Vì mọi người biét đó, 1 giáo viên tiin học ở trường cấp 2 không có chổ đứng nhiều như các môn học khác.
Ai có thời gian rảnh, xem và cho m chút ý kiến với, gắp găp....vì mình phải quyết định trong tuần này.

