• Em là con Trai út trong 1 gia đình 2 người con ( anh trai ), không tôn giáo ,gia đình buôn bán tại nhà , cúng tổ tiên , người Hoa

  • Cô ấy : con gái út tròng 1 gia đình có 2 người con ( anh trai ) , theo đạo công giáo , diễn viên múa , giáo viên dạy múa trẻ em ,người việt.


Em và cô ấy quen nhau được tầm 4 năm , trắc trở từ lúc mới quen tới giờ luôn là vấn đề tôn giáo và cái nghề của cô ấy . Lúc đầu , em cũng không đồng ý cho cô ấy đi diễn đi múa , 2 đứa cũng cãi nhau liên miên , nhưng dần cả 2 cũng hiểu ý nhau và cô ấy cũng chiều em, cũng hạn chế đi diễn đi múa rất nhiều . Từng năm trôi qua , năm nào gia đình bên em cũng hối cưới, 2 đứa bọn em thì chưa có dự định vì con rất nhiêu vấn đề tôn giáo này nọ chưa giải quyết được, em và cô ấy 2 đứa cũng thống nhất là : em không vô đạo, và cô ấy k bắt ,nếu gia đình cô ấy có nói thì cô ấy sẽ cố gắng bảo vệ quan điểm đó. Sự hối cưới từ bên gia đình em ngày càng gây gắt . Và rồi đến đầu năm nay , gia đình bên em lại tiếp tục hối và đã cãi nhau 1 chập với những nội dụng sau :


Ba me không đồng ý cố ấy đi làm từ 9h sáng - 6h chiều , bắt cô ấy phải ở nhà ,và nếu có cưới thì bame không chịu vô nhà thờ làm lễ , vì bame không có đạo .v...v. . Tất cả những thứ đó là bắt đầu từ ông anh của em , ổng bảo : gia đình là cưới dâu , chứ không cưới vợ , và nếu có đi làm thì lễ lộc cũng phải ở nhà , cho dù lễ tất niên coongty cũng không được đi . Em thì em cho cô ấy đi làm , nhưng nhà thì không chịu , bảo như thế 2 đứa chia tay đi , Vô lý hết sức . Muốn điên thật luôn mấy anh chị , mấy anh chị tư vấn cho em giải tỏa cái !