Thật không hay gì đưa chuyện lên đây, nhưng thật sự chúng tôi đang khó xử quá. Xin mọi người chia sẻ và góp ý.
Em trai tôi đã có vợ và 2 con. Cháu trai lớn 12 tuổi, cháu gái bé 1 tuổi. Em dâu làm trong ngành y, công việc tốt. Điều kiện kinh tế, nhà cửa hoàn toàn ổn định.
Chớ trêu thay, các em không hạnh phúc từ 5-6 năm nay. Các em sống cùng bố mẹ, nhưng em trai tôi có công ty riêng ở xa nhà.
Em trai tôi, nhìn chung là đứa hiếu thảo, có nhận thức tốt, đã từng kiếm tiền rất tốt.
Em dâu tôi, không phải tip người khéo léo, dẻo mép, nhưng không có vấn đề gì về đạo đức. Tuy nhiên, vì sông chung trong nhà nên không tránh khỏi chuyện trách móc, phàn nàn này khác của bố mẹ, các anh chị em, nhưng không vì thế mà có sự ghét bỏ hay xích mích lớn trong gia đình. Bố mẹ tôi đặc biệt quý con cháu.
Thực tình mà xet, thì em dâu tôi là người thiệt thòi. Nếu các em tôi không chung sống với bố mẹ, có lẽ cuộc sống của chúng tốt hơn, do có thể chúng sẽ tự điều chỉnh hoặc tự chấp nhận lẫn nhau như một sự tất yếu.
Chuyện của chúng cứ xấu dần theo thời gian kể từ 5-7 năm nay. Em trai tôi vướng vào chuyện tình ái với vợ của bạn làm ăn cùng với nó. Gia đình tôi biết và có nhiều biện pháp can ngăn ( nhưng có lẽ chưa đủ quyết liệt), nhưng vẫn không ngăn đựoc sự việc.
Kết quả hiện nay, chuyện vô cùng tồi tệ. Cô kia đã bỏ chồng ( đã có 2 con ) và đến ở với em tôi tại Công ty , chúng lại có thêm 2 đứa nữa.
Gia đình tôi thật sự không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra.
XIn mọi người đừng mỏ xẻ nguyên nhân, hay trách móc mà hãy khuyên chúng tôi cách giải quyết tối ưu nhất>
- Với em dâu tôi: Chúng tôi không muốn em ly dị (mặc dù em có quyền thế), vì nêu em không ly dị thì các cháu tôi đỡ thiệt thòi hơn. Chúng tôi đã yêu cầu mọi người quan tâm đến em hơn và không được làm em thêm căng thẳng. Kể cả lúc em cáu giận ( hoặc vô cùng cáu giận do quá ức chế) vì dù sao, gia đình chúng tôi cũng có lỗi không tròn trách nhiệm trong chuyện này. Và lỗi là từ em trai tôi.
- Với em trai tôi: Rõ ràng là sai cả về pháp luật và đạo đức. Nó đã không tự kiẻm soát mình, buông thả. Nhưng có lẽ chuyện tình cảm nếu không có lý trí tốt, khó có thể giải thích cặn kẽ được. Thật ra, cô kia cặp với em tôi cũng không phải vì tiền ( vì chồng cô ta giàu có hơn em tôi). Chúng nó cặp với nhau hình như vì tình yêu thật, không vụ lợi. Nhưng là sự điên rồ, gây phiền khổ cho nhiều người.
Gia đình chúng tôi chưa thể chấp nhận cô gái kia được, nhưng 2 đứa nhỏ là con chung của chúng nó thì không thê rnói thế được.
Làm thế nào để em dâu tôi có thể giữ được cân bằng một cách có lợi nhất cho nó và các cháu tôi cả 4 đứa đều hạn chế đươc thiêtj thòi nhất.
Xin mọi người, nếu có thể đừng trách móc hoặc phân định đúng sai, mà hãy giúp chúng tôi lời khuyên Cho cả em dâu , và gia đình chúng tôi