Gia đình em phải làm gì với cô con dâu tương lai này?
Thân chào cả nhà WTT!
Hiện tại gia đình em có 1 chuyện rất khó xử, ai cũng đau đầu vì nó. Ba mẹ em cũng buồn rất nhiều. Nhìn mẹ em mất ngủ mà thấy thương quá. Chuyện cụ thể là:
Nhà em có 5 anh em, anh trai, chị gái lớn của em đều có nghề nghiệp ổn định, yên bề gia thất hết rồi. Em thì dự định cuối năm cưới. Kế em là em trai năm nay 24t (1990), hiện tại đang sống với ba mẹ và cô em út. Nó thì lúc trước có học CĐ Cơ khí ở ĐN, nhưng học đến kì cuối thì tự dưng về nói với ba mẹ em là học sau này ra trường đi làm cũng không nổi (cơ khí chế tạo )với lại muốn về nối nghiệp của nhà em. Nhà em làm show nhạc đám tiệc. Ba em mới đầu nghe cũng nổi nóng la mắng nhưng thời gian cũng xuôi. Chuyện không có gì đáng nói nếu như không xuất hiện đứa người yêu của nó. CÙng tuổi, học CĐ kế toán cùng trường, quen nhau đâu được 1 năm thì hay dắt về nhà em chơi. Thường thì ở lại vài ngày mới ra lại trường học. Nhìn tướng mạo thì thuộc dạng xinh xắn, nhưng chỉ có mỗi tội là không biết và không muốn làm cái gì hết. Tiểu thư No1. Mà có phải gia đình khá giả gì chứ. Những thứ căn bản của 1 đứa con gái cũng không có. Em hiện đang sinh sống ở SG, những điều về cô gái này em chỉ được gia đình, cậu mợ và hàng xóm kể lại. Thời gian đầu chỉ là ở lại nhà em hơi dăm bửa nửa tháng. Còn năm ngoái đến nay thì ở hẳn nhà em luôn rồi. Nói với bố mẹ là xuống quê em xin việc làm nhưng thật ra là ở nhà em để được gần em trai em hơn. Cô này hay 1 cái là không biết ngượng và hơi mất nết (lời của em gái út em) có ba mẹ em hoặc người lớn tới nhà chơi nó vẫn cứ ôm và hôn chụt thằng em em như không có ai ở đấy. RỒi vào hẳn phòng em trai ngủ luôn. 8h sáng mẹ em gọi cũng chưa chịu dậy, ăn xong chén bát không dọn rửa quăng ra cho mẹ em, em trai em đi đâu là nó theo đến đấy. Tới nhà bạn bè cũng thể hiện tc như ở nhà em để người ta đến nhà nói với mẹ em. Quần áo của đứa em út em mua gửi về cái nào cũng lấy mặc rồi chụp hình đăng lên FB, mặc xong dơ thì quẳng vào máy chứ cũng chả buồn giặt. Ăn thì lựa cái ngon cái to mà gắp, không biết ba mẹ em là ai. Ba mẹ em góp ý: con nên sửa tính nết, học nấu nướng, phụ bác gái cô út việc nhà... thì nó lên FB nói bóng gió ở nhà em ba mẹ em bắt nạt, không như ba mẹ nó coi nó như công chúa. Thằng em trai nhu nhược của em thì cả nhà nói biết bao nhiêu cũng không chịu nói người yêu sửa đổi. Còn nói với chị gái em (chị gái em lấy chồng gần nhà) là sẽ ăn riêng chứ không ăn chung với ba mẹ nữa. Ba mẹ em buồn lắm nhưng không dám nói với em và anh trai em (trong nhà em thì anh trai và em là 2 người hai đứa nhỏ nể nhất). Người yêu em trai ở nhà em đã 2 năm nay không chịu xin việc làm, cứ bám em trai em xin tiền tiêu xài, ba mẹ ở nhà cứ tưởng con gái đi làm ở xa. Hễ ba mẹ em mà hơi nặng lời là bù lu bù loa bỏ về nhà ở mấy tuần rồi lại xuống nhà em. Hôm trước còn lên FB nói ba em là ông già này ông già nọ, xưng "kao", xưng "nó". Em đọc mà tức không chịu được. Giờ hai đứa nó còn hối ba mẹ em là cưới hỏi. Bây giờ nhà em ai cũng ngán lắm rồi. Chẳng biết nên làm sao cho phải.
Mong các anh chị góp ý giúp em tìm ra hướng giải quyết cho việc này. Thanks mọi người nhiều.:-?