Em và chồng lấy nhau được gần 3 năm và có với nhau 2 đứa con,một bé gái 20 tháng và bé trai 3 tháng tuổi, từ lúc lấy chồng đến giờ em và chồng đều phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng,chồng em là người đã từng có tiền án tiền sự,từ ngày lấy nhau về chồng em có đánh em vài lần,lấy nhau về mấy năm mà chồng em thì cứ đi chơi tụ tập bạn bè suốt mấy ngày mới về nhà một lần,lần gần đây nhất e và chồng có cãi nhau va chồng em đã đánh em và lăn mạ chửi rủa em. Em đã đưa 2 bé về nhà mẹ đẻ ở,nhà chồng cũng đã đồng ý,vậy mà mới đây nhà chồng viện cớ đón bé lớn về đưa đi đám cưới rồi sẽ trả về. Vậy mà qua ngày hôm sau rồi không thấy trả bé về cho gia đình em,mẹ em có gọi sang gia đình chồng hỏi thì họ nói không trả bé về,nói nhà em ở nhà trọ không đủ điều kiện để nuôi bé,nói nhà em muốn gì thì để ra toà nói. Em biết gia đình nhà em không giàu có như nhà chồng nhưng gia đình em vẫn có thể nuôi được 2 bé mà,mọi người hãy giúp em,em không biết phải làm thế nào khi gia đình chồng trở mặt như vậy cả,em không thể xa con em được, bây giờ có ra toà đi chăng nữa em cũng rất sợ gia đình chồng sẽ cậy gia thế mà bắt đi 2 đứa con bé nhỏ của em,thật sự bây giờ em rất tuyệt vọng và k biết phải làm thế nào nữa....