Em lấy chồng xa các mẹ ạ! Nhà chồng có 5 anh em, thì có 3 anh em trai ở gần sát nhau. Chồng em là út, được ăn học lên làm việc ở HN. Cưới nhau xong, ở quê chồng em cũng không có nhà cửa gì. Vợ chồng em phải ở cùng bố mẹ chồng, vợ chồng anh cả và 3 đứa cháu. Nhà thì trật mà lại ở 1 đống người, nhiều lúc em cũng thấy khó xử lắm ạ. Em đang bầu bí thế này mỗi lần về quê được 1, 2 ngày cũng chẳng biết làm gì ngoài nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.Em rất quý các cháu, lần nào về cũng cho chúng nó đi chơi, mua đồ. Với chị dâu hay ai cũng thế, em luôn hòa nhã. Nói chung con dâu út mà, ít kinh nghiệm nên em chỉ có thể học hỏi và nghe lời thôi. Thế mà bà chị dâu lúc nào cũng lườm quýt, nói xấu em. Một hôm vô tình em nghe được chị ấy nói xâu em, toàn những chuyện đâu đâu em ko biết nữa. Em buồn quá, khóc tới tả..chồng biết, chồng bảo là kệ đi, coi như không biết. Bố mẹ chồng em thì già rồi, sống cũng hơi cổ hủ chút. Em đang nghĩ sắp tới em phải nằm ổ sinh con, bố chồng em nói là phải sinh ở quê và ở nhà chồng. Ôi, cứ nghĩ ở đó 1 thời gian là lòng em hoang mang lắm. Chẳng có ai quan tâm chăm sóc cho, nhà chồng thì phức tạp thế làm gì cũng soi...Cứu em với!!!:((