Chuyện gia đình chồng của mình có nhiều cái mình cảm thấy thật vô lý, nếu các mẹ trong trường hợp mình các mẹ sẽ ntn? Mình không sống cùng GĐ Chồng nhưng thỉnh thoảng BMC có vào thăm mình, ví dụ như lần này:
Chồng thì bị gẫy tay, MC nói với CD "nó bị gãy tay chuyện vợ chồng phải kiêng mấy năm con ạ"
mà không chỉ nói 1 lần đâu nhé, lần đầu lần thứ 2, thứ 3 CD không nói gì, đến lần thứ 4 tức quá nói luôn
"Con cho nhịn luôn chục năm cũng được, con khỏi phải đẻ con đẻ cái chi hết, khỏe re, tha hồ mà đi chơi tung tăng, còn chồng con cứ nhịn chục năm nhé, rồi chịu không nổi lại ấp ủ em này em kia, lúc đó mẹ có con dâu mới thì cũng mừng mẹ nhể"
MC liền đáp "nó mà dám tòn teng ở ngoài tao giết đầu"
CD: "Ơ, tại mẹ không biết thôi, chứ ông í mà muốn rồi thì mẹ có mà giết nhé, lúc đó hay mẹ chuẩn bị sắm áo cưới mới cho con dâu nữa cơ đấy, mà con nói thật với mẹ nhé, ko phải con ko tin chồng con, nhưng mấy ông này ghê gớm lắm, con phải thủ sẵn cho thân con và con của con mẹ ạ, hic... đến lúc mẹ có cháu mới mẹ không thèm đếm xỉa đến 2 mẹ con con thì tội cháu lắm"
MC: im lặng không nói gì nữa.
CD: cảm thấy hả hê vì cái vô lý mà MC áp đặt cho 2 VC mình, đành rằng bà xót con mình cũng xót chồng vậy nhưng bà quá xen vào chuyện riêng tư của 2 chúng mình làm mình phát bực. Làm như mình là người thòn thèm, chủ động hả hê với chồng vậy!