Chào cả nhà!


Hiện tại mình đang rối bời với nhiều suy nghĩ ngỗn ngang. Chuyện là mình và người yêu quen nhau hơn 2 năm rồi, tình cảm 2 đứa vẫn tốt, nhưng vấn đề là gia đình anh có vẻ chẳng quan tâm gì về chuyện tình cảm và hôn nhân cả. Anh hay lại gia đình mình chơi lắm, gia đình mình thì rất tôn trọng và quan tâm đến tình cảm con cái nên lần nào anh về, ba mẹ cũng đón tiếp vui vẻ, nồng hậu. Gia đình mình thấy 2 đứa quen nhau cũng hơn 2 năm mà gia đình anh ấy không có chút động tỉnh gì cả, nên nhiều lần ba mẹ mình nói anh về nhà xin phép ba mẹ ảnh rãnh lên nhà mình chơi nhầm để 2 gia đình biết nhau, biết mqh nghiêm túc của 2 đứa. Nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng.


Còn về phần mình, mình cũng thường qua nhà anh với anh, chủ yếu đến nhà anh rồi đi liền chứ chẳng có lý do quan trọng. Mẹ anh cũng chỉ nói vài câu xả giao nhẹ với mình thôi, chứ ko như gia đình mình đón tiếp anh khi a về nhà mình. Ba anh ấy thì chẳng cần nói với mình câu nào luôn. Lại nhà chưa lần nào ba anh nói với mình hơn 3 câu. Có lần đi ăn cưới chung với mẹ anh và anh, có người hỏi khi nào 2 đứa cưới, mẹ anh nhanh miệng nói rằng: Còn lâu, cưới sớm chi cho khổ sớm. Nghe vậy mình rất tủi, khóc rất nhiều. Mình biết mẹ anh chẳng muốn cho anh cưới vợ vì sợ anh pahir lo cho mình nhiều, không còn lo cho gia đình anh nhiều nữa. Mình chẳng làm gì sai cả, gia đình mình cũng ok lắm, hơn cả gia đình anh, nhưng mình cảm thấy gia đình anh chẳng xem mình và chính gia đình mình ra gì cả. Con gái quen bạn trai nghiêm chỉnh hơn 2 năm,vả lại phải làm việc xa nhà để được gần anh và gia đình anh, nhưng cuối cùng mình cảm thấy rất cô đơn và tủi nơi đất khách này. Nếu gia đình a không muốn cưới mình cho a thì cũng nên nói thẳng. Mình đã tâm sự với anh nhiều. Anh nói mình thông cảm, vì gđ anh đang vướng bận chuyện kinh tế nên chưa làm gì được. Nhưng là ba mẹ mình lo cho con gái. Nếu các bạn là họ, các bạn sẽ biết cảm giác ấy như ngồi trên đống lửa. Giờ mình phải làm sao đây, hối thúc thì chính a và mình cảm thấy mệt mỏi, còn gđ anh chẳng quan tâm chuyện cưới hỏi thì mình sẽ như thế nào khi sau này về nhà họ? Cho mình lời tư vấn nha!