Các mẹ ơi! Có mẹ nào giống mình không chuyện tưởng chừng như phi lý nhưng lại đến với mình như một cơn ác mộng. Mình vừa sinh em bé được 1 tháng 13 ngày nhưng mình chưa hề có một ngày ở cử. Mình lấy chồng được hơn một năm nói là lấy chồng chứ mình vẫn chưa được cưới hỏi như mọi người đâu chỉ là về sống chung và chưa hề có một tờ đăng ký kết hôn. Trong một năm đó mình phải là việc cật lực để nuôi chồng và hai cô em chồng học phí một tháng hơn cả 4 triệu lại còn tiền ăn và tiền quần áo. Mình dại lắm đúng không các mẹ vì không làm đủ tiền trang trãi trong gia đình nên mình phải chạy vạy hết chổ này đến chỗ kia mới kiếm đủ tiền trang trãi cho cuộc sống gần chục triệu mỗi lần kẹt tiền chồng mình lại gọi điện thoại về nhà vay tiền nhưng mẹ chồng mình bảo có mình điện thoại về thì mới cho vay nhưng mình ngây thơ không hề biết đó là chiêu gài mình của mẹ chồng mình vì đến bây giờ mới vở lẽ ra mình gánh một mình số nợ lãi mẹ đẻ lãi con. Các mẹ biết không mình mang thai đôi nên càng về những tháng cuối mình với mình việc đi lại thật khó khăn mình không đi làm được nửa mà bao nhiêu thứ tiền dồn hết lên đầu mình nên dù mang thai mình vẫn không dám uống sữa hay ăn gì ngon, mặc đồ của mọi người cho còn hai cô em chồng thì cứ hở ra là quần là áo tiền này tiền nọ mình khóc suốt nhưng nghỉ đến gia đình mình đã mang tiếng có một đứa con hư, mấy đứa em còn tuổi ăn tuổi học sợ chúng nó ngại, với hơn nửa là hai sinh linh vô tội trong bụng mình, mình lại thôi mình cố gắng chịu đựng. Đến ngày mình sinh tiền trong nhà không còn đến một xu phải cầm xe gắn máy lấy 8 triệu mà đi sinh. Sinh con qua 5 ngày nhưng mình vẫn không có sữa mình cứ gầy tong teo đi vì suy nghỉ nhưng mình vẫn không được yên thân khi họ bắt con mình về nhà họ và bắt mình phải theo họ về sống dưới nhà mình đồng ý nhưng từ khi mình về nhà đó để sống nhưng cũng từ đó mình bị tra tấn đến mức rơi vào trạng thái không biết gì cứ như mất trí mình cứ nuốt vào trong bụng cả vốc thuốc ngủ nhưng khi tỉnh lại thấy má mình khóc mình lại cố gắng để sống tiếp. Chồng mình cũng phải khổ sở vì giữa hai còn đường vì ngày nào mẹ anh củng điện thoại lên nói này nọ mình chỉ còn biết khóc và khóc với món nợ gần tiền tỉ món nợ mà bán cả gia tài mình cũng không trả đủ. Nhiều lần mình muốn biết tại sao mình lại nợ nhiều đến vậy mà mổi khi về đến nhà đó nhìn con thì họ tra vào đầu mình nào là vì mượn tiền cho mình và mất danh dự, tự trọng và kiếm hết tội đẩy qua hết cho mình.


Rồi cũng từ đó vợ chồng mình cải nhau liên tục to tiếng có, chiến tranh lạnh có đập phá đồ đạt có và những lời lẻ không đáng có điều được phát ra từ miệng mình mà trước giờ vốn dĩ mình không bao giờ nói. Mình phát điện lên khi các cô em chồng cứ nhan nhãn trước mắt mình lấy điện thoại của mình để sử dụng, lấy tiền mình để đổ xăng, lấy xe của mình đi nhưng không có chuyện gì. Thậm chí còn mở miệng ra xin tiền mình mua card điện thoại điện thoại về nhà mách mẹ, nói xấu mình với bao nhiêu người khác mà chính tai mình nghe thấy đến nước này thì mình tức điên lên mình đuổi hết biến đi hết tưởng họ sẻ đi nhưng không vẫn thái độ trơ mặt dù mình nhiều lần la hét mình phát điên lên và đi đến một quyết định mình sẻ ra đi mình sẻ bán tất cả những gì để có thể trả hết tiền cho họ và giải thoát cho mình. Các mẹ ơi! bây giờ mình phải làm gì đây để lấy lại con mình thật sự mình không biết phải làm sao các mẹ ơi giúp mình với!