Tôi lập gia đình đã 10 năm nay và hiện tại đang ở nhà chồng. Nhà chồng neo người nên vợ chồng tôi ở chung với vợ chồng em trai và 1 cô gái út chưa lập gia đình.Còn nhưng anh chị khác thì đã lập gia đình và ở riêng. Khi tôi về làm dâu thì chị chồng tôi đã lập gia đình và sống bên gia đình chồng, mẹ chồng tôi lúc đó ở nhà và chúng tôi ở nhà chăm sóc Bà.
Anh trai chồng lúc này li dị vợ và không có nhà để ở, thấy vậy tôi mới nói nhà còn dư phòng nói Anh về ở chứ tiền đâu mà đi thuê nhà. Vậy mà không biết sao tin tức lại tới tai chị chồng tôi , sáng hôm sau Chị lật đật chạy về mua giường tủ đồ đạc bỏ vào phòng, sau đó khóa cửa lại không cho Anh chồng tôi về ở .
Sau đó 1 năm Mẹ chồng tôi bị té gãy chân và mọi sự bắt đầu từ đây. Chị chồng tôi lấy lý do về chăm sóc Mẹ nên quay về ở luôn bên này . Chị về chăm Mẹ mà kiếm chuyện với 2 nàng dâu liên tục : Để ý từng cái chén bị mẻ , đũa thiếu 1 chiếc, muỗng bị cong , dao lấy xài cũng chửi, Toàn bộ nồi niêu chén bát chị bỏ ra đúng bao nhiêu người ăn bấy nhiêu chén , còn bao nhiêu đem bỏ vào thùng cất. Chị nấu ăn thì dư cả tuần vì kg ai ăn được, mà tôi nấu bữa nào hết bữa đó là bà liếc ngang liếc dọc.
Chăm Mẹ mà chị không cho ai đụng vào Bà, 1 mình dành chăm rồi ngày nào cũng chửi nói con đàn là bắt mình chị chăm Mẹ.Cuộc sống ngột ngạt . Sau đó chồng chị bị đột quỵ cả gia đình chồng chăm sóc chồng chị, chồng chị nằm cấp cứu chị cũng tỉnh rụi không ra chăm chồng, chồng chị xuất viện chị cũng không qua bên đó chăm chồng luôn.
Giờ Mẹ chồng tôi đã mất , Chị cũng ở lỳ trong nhà và dứt khoát không về bên nhà chồng . Mỗi khi có việc chị đều nhờ chồng sang hỗ trợ. Trong nhà mọi việc cúng giỗ là chị đứng ra thắp nhang dành cúng không cho ai cúng hết . tất cả họ hàng và gia đình chồng ai cũng nói và chửi chị hết, nhưng chị vẫn tỉnh rụi và cứ ở trong nhà.
Không hiểu sao anh chị em trong nhà không ai dám nói gì Chị hết , và chị cứ vậy hết gây gỗ người này lại gây gỗ người kia . Thật tình tôi rất mệt mỏi vì Chị cứ kiếm chuyện mỗi ngày : quét nhà không sạch, nấu ăn gì mà kỳ cục , rồi chén mẻ cũng nói, đũa đến thiếu 1 chiếc là chửi. Áo quần giặt máy thì chửi là hư máy , nồi niêu rửa thường thì kêu dơ, mà chùi sạch thì bảo hư nồi.
Sợ nhất là ngày cúng giỗ trong nhà, ngày cúng giỗ thì chị thích ngày nào cúng ngày đó , không biết ngày nào cúng luôn để xuống phụ nấu. Không xuống thì chị chửi như chó , 3h sáng chị dậy nấu mỗi nồi xôi thôi , mà không phụ dạy thì chị chửi tới 3 đời tổ tông . Mọi người có cách nào hướng dẫn tui với , Chắc kiếp trước nghiệp tui cũng nặng nên giờ mới trả quả tới như vậy . Cám ơn mọi người
