Chuyện là E và bạn trai E bằng tuối, yêu nhau đc 3 năm rồi. Em là 1 nhân viên văn phòng bình thường, A ý thì công việc ổn định, ngoan. Nhà A ý theo Đạo, còn E thì ko. Quê thì E ở xa HN 100km, A ý thì ở HN. Nhà A ý phản đối E quyết liệt lắm, nhất là Bố A ý. Nói là E ở xa quá, già hơn, ko có Đạo, gđ lại bình thường. Còn gọi điện cho E nói là 2 đứa ko hợp nhau, ý nói là E ko xứng ý. Em đau khổ lắm! Em mới về nhà đó 1 lần vào sinh nhật A ý thôi. Mẹ A ấy thì cũng phản đối nhưng nhẹ nhàng hơn. Nhà lại có 3 Chị gái nữa, gớm lắm.



Em và A ý thì thật sự là yêu nhau, muốn gắn bó với nhau. E cũng xác định là sẽ theo Đạo và Nhà A ý cũng biết. A ấy cũng quyết liệt với GĐ lắm. Em phải làm sao đây???


Mong các Chị cho E lời khuyên ạ, Em phải làm gì để cải thiện tình hình ạ! HUHU