Em lập gia đình đã được gần 1 năm. Ck e đi làm xa, từ ngày cưới nhau tới giờ, sáng em đi làm, chiều em về sống chung nhà với ba má ck, mặc dù đoạn đường từ cơ quan về nhà gần 20km. Ck e thì cuối tuần mới về, có khi bận công việc cả tháng mới về 1 lần. Mọi thứ bên ck đều lạ lẫm, e phải dần dần tự thích nghi. Khổ nỗi, tưởng mới cưới ko có ck bên cạnh mọi ng cũng sẽ thông cảm và thương em hơn. Nhưng ko phải như vậy, ba má ck e lại thương người chị dâu nhiều hơn.


Kể từ ngày chị ta có bầu - cũng là lúc e về làm dâu, thì họ lại chiều chuộng chị ta hơn nữa. Vì ba má ck e lớn tuổi nên e thường hay mua quà bánh, trà sữa về bồi dưỡng cho ba má thì ba má lại ko dùng đến mà bắt e phải mang đi cho người chị dâu. Nhiều lúc tủi đến phát khóc.


Những chuyện lặt vặt e kể trên coi như có thể bỏ qua đc, e tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm vì các anh chị bên ck đều đã ra riêng. Nhưng bây giờ họ lại chủ động xin dọn vô ở chung nhà, với lý do con họ còn nhỏ (nhà họ thì sát vách nhà ba má ck), ko hiểu sao họ muốn làm như thế nào thì làm, ba má ck e cũng chiều theo ý họ. Em đi làm về tối lại còn phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ...Những ngày cuối tuần chị ta hay bày vẻ ăn món này món nọ, tiền thì ko đưa, lại ko làm gì cả mặc dù đứa con đã hơn 9 tháng rồi. Chỉ có một mình em nấu nướng, chẳng những như vậy, chị ta còn mời rủ nhiều người lại cùng ăn, ăn xong lại chỉ có 1 mình e dọn dẹp, mà còn chê này nọ. Hầu như thì từ ngày đám cưới tới giờ lúc nào cũng chỉ có 1 mình em làm mà thôi. Ngay cả những lúc có ck e ở nhà cũng vậy. Buồn 1 nỗi là ck e ko thể lên tiếng giúp gì đc cho e, ck e nói ck e là út là nhỏ nhất trong nhà nên ko thể nói gì đc họ cả.


Em vốn ít nói, chị ta thì nói ngọt, biết lấy lòng ba má ck e. E rất buồn khi trước mặt ba má chị ta nói ngọt với e, nhưng sau lưng ba má, lúc nhà chỉ có e và chị ta thì chị ta lại hay nói móc, và nhiều lần kiếm chuyện để má ck e la e.


Em xin mọi người giúp em, em phải làm sao để ứng phó với ng chị dâu này? đi làm về mệt mà còn bị cái cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới nữa e khổ tâm quá ak? em có nên xin ra ở riêng ko (tụi e là út rồi)??????????????