Chào các mẹ, em là thành viên mới toanh của diễn đàn, em đã đọc diễn đàn từ lâu để học hỏi kinh nghiệm, bây giờ khi đã lập gia đình đã được 3 năm em mới thấy mình thực sự cần được sẻ chia. Chuyện làm em sáng ra đã bức xúc là thế này ạ :
Chồng em có 1 người bạn thân, rất thân, làm du lịch nên nhanh mồm nhanh miệng và hài hước và nhiệt tình nên chồng e rất quý, luôn nói đến với thái độ tôn trọng. Trước kia thì em cũng bình thường với bạn này tuy nhiên, đợt gần đây mà cụ thể là từ Tết vừa rồi, em mới có cảm giác khó chịu. Tháng 1 vừa rồi, chồng e có 2 đám cưới 2 người bạn thân ở quê, dù công việc rất bận nhưng vẫn về từ trước 1 hôm để ăn cưới cả 2 người, và từ các lần về ăn cưới đó, chồng e có gặp lại người yêu cũ, rồi sau đó e biết đã gọi điện, nhắn tin và chia sẻ với nhau chuyện gia đình (người yêu cũ kêu chán cuộc sống gia đình và mới bị sẩy thai), sẩy thai với người phụ nữ là điều rất buồn, e đã trải qua nên cũng hiểu, nhưng lúc đó mà đi chia sẻ với người yêu cũ thì có nên không. Sau tháng đó, e còn biết vẫn gọi điện nói chuyện 6-7p với người yêu cũ. Haizz. Về anh bạn thân kia thì gặp liên tục, dù bận công việc thế nào, chỉ cần 1 cuộc điện thoại là sắp xếp đi ngay (không bao giờ cho e đi cùng mặc dù e đã gợi ý). Điển hình là việc hôm qua, tối anh bạn kia gọi điện cho chồng e nhờ đưa ra sân bay vì hành lý to, do chồng e đang bị ốm nên bảo mệt không đi được. Sáng hôm sau, việc làm đầu tiên của chồng e là gọi cho anh bạn kia, hỏi đã đi chưa (để đưa đi), sau đó thấy a ta không cần nữa thì hẹn bao giờ xong việc thì đi cà phê. Trong khi đó, em nhờ đi mua vitamin tổng hợp thì bảo em nhờ người đứa e đi (e đang có bầu tập 1 tháng thứ 4).
Và còn nhiều lần nữa vì đi với a bạn kia mà bơ e, đã có lần e và chồng cãi nhau trước mặt a ta, vì chồng e lựa chọn đi cùng a ta mà không đưa e về nhà mẹ đẻ (em có bầu, đi đâu cũng phải có người đưa đi).
Các mẹ nghĩ sao, e có quá ích kỷ không?, em đang có bầu, chỉ muốn được quan tâm hơn, vậy mà rõ ràng, những lúc thế này, chồng em coi người bạn kia hơn cả vợ.