Ghen tuông. Mình đang ở trong trạng thái này, nó như một con rắn luồn vào trong người mình khiến mình đau đớn, buồn khổ, mất đi động lực để làm mọi việc.
Mình muốn mọi người cùng chia sẻ với mình chuyện gia đình.
Chồng mình là người bận rộn trong công việc. cả tuần, chỉ có 1 ngày chủ nhật là rỗi rãi. Bình thường, cứ đến chủ nhật 2 VC lại được đi ăn sáng rồi chồng đi đánh tennis, vợ đi siêu thị. Vui vẻ và đầm ấm.
Nhưng rồi, con gái sếp về nước nghỉ hè, sếp giao cho chồng mình đưa em nó đi đánh tennis cùng (năm ngoái, đã bắt chồng mình phải dẫn nó đi học rồi).
Thế là, cứ sáng chủ nhật, lại phải dậy sớm tới đón em, mà sân bóng lại gần ngay nhà mình chứ, đi đi lại lại mất cả buổi sáng.
Cũng từ đó, cứ chủ nhật là mình lại ở trong trạng thái stress nặng nề, không muốn ăn uống hay làm việc gì. Chỉ ngồi tưởng tượng ra những lúc họ ở cùng nhau, nó ngồi lên xe ở vị trí của mình..Trí tưởng tượng khôn nguôi đã hành hạ mình và mình lại quay lại hành hạ chồng tới khi chồng phát điên lên. Mình biết vậy nhưng không thể kiềm chế được bản thân.
Mình sợ lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, lại còn năm nào em ý cũng về nước nữa thì chắc mình điên mất.
Mình phải làm gì bây giờ. Rất mong một lời động viên vì mình viết topic này trong lúc đang rất buồn bực và đau khổ