Cả nhà WTT ơi! giờ em buồn quá, chẳng biết ts cùng ai. Em định gọi tổng đài tư vấn nhưng lại ngại. Mong cả nhà tư vấn giùm em. EM phải làm gì bây giờ. Sự thể là thế này ạ:


Em và xã yêu nhau 6 năm, có 1 con gái 1,5 tuổi rồi. Cuộc sống gia đình đầm ấm, chúng em tin tưởng và yêu thương nhau. Ra trường em đi làm 2 năm, rồi sinh con, em nghỉ ở nhà 1 năm. Em buồn phần vì ở nhà lâu quá túng quẫn, phần vì chưa làm được gì, trong khi bạn bè đứa nào cũng thành danh, em quyết định học một khóa kỹ năng, và tại khóa học đó em quen anh bạn. Anh này là Tổng giám đốc 1 công ty, phần vì thấy em có khả năng, phần vì có chút thiện cảm nên mời em về làm việc. Sau 1 time làm trợ lý. Em chính thức trở thành giám đốc 1 công ty con. Công việc bận rộn quá, suốt ngày đi sớm về muộn, công tác suốt, nên em phải gửi con về ngoại vì cháu còn bé quá với lại xã cũng bận. Những tưởng cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt hơn để đầu năm sau đón con lên. Vậy mà...


Buồn lắm cả nhà ạ, lỗi cũng là do em, em biết sếp có tc với mình, em từ chối nhưng lại không dứt khoát, phần vì em quá hèn sợ mất đi công việc mà mình cố gắng phấn đấu. Mọi việc quá chớn, xã em biết được. Tuy rằng nó chưa đi đến đâu nhưng em biết với xã là điều đau đớn lắm. đàn ông mà.


Giữa công việc và hạnh phúc gia đình em đã chọn gia đình cả nhà ạ. Nhưng xã em bây giờ cứ sao ý, không yêu thương em nữa rồi, mặc cho em cố gắng hết sức nhưng xã em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Giờ em không biết phải làm sao, em bế tắc quá. Sự nghiệp mất, xã lạnh nhạt đi sớm về muộn, xa con. EM ức chế quá nhiều khi muốn tìm lối thoát, nhiều lúc nghĩ quẩn nữa...Ờ nhà một mình em chỉ biết khóc và khóc, em sai rồi... Không nói được với ai, lâu ngày không khéo em trầm cảm mất