Chào các chị e,. Thật ra bọn mình chưa cưới, vẫn ở riêng. Tuy chưa chính thức nhưng 2 bên cũng xac định từ lâu rồi. Chỉ chờ tụi mình gật đầu là tổ chức đám cưới thôi.


Chuyện xxx cũng không trái ý 2 GĐ. vì 2 người 27 tuổi yêu nhau 11 năm, quen 2 tháng đã SEX rồi, đủ lớn và cũng thuộc diện tử tế. Nói chung là giống người trong gia đình vậy.


Mình và Gái ko có vấn đề gì với nhau. Chỉ duy nhất có chuyện XXX là khác nhau, và thường cãi nhau nhiều nhất vì chuyện này (hoặc gián tiếp).


* Gấu mình thuộc tuýp "có cũng đc, ko có cũng chả sao..". Mình thuộc nhóm nhu cầu cao, 1 tuần ko XXX chắc chăn sẽ sao nhãng, khó chịu8-|. Chừng đó năm duy nhất mình là người chủ động từ A đến Z. Hết nói xa đến nói gần, rồi nói thẳng. Gấu thuộc lòng "Đồng hồ sinh học" của mình rồi nhưng không quan tâm. Có lần mình để xem đến bao giờ Gấu mới quan tâm đến chuyện đó. Lần đó mình nhịn gần 2 tháng cuối cùng vẫn phải đi xin tí XXX :-S . Thậm chí đồng hồ "tự sướng" của mình Gấu cũng nắm (1 tuần ko quan hệ, chắc chắn mình sẽ "tự xử") Nhiều lần than vãn thì Gấu cũng ra vẻ "cảm thông" nhưng đc 1,2 lần lại đâu vào đấy. Mình vẫn phải đi xin XXX hết năm này qua năm khác. * Trên giường mình chưa bao giờ đc nếm HJ chứ đừng nói BJ. Cũng đòi hỏi chán chê rồi mà chả đc :-S .


.... Nhờ các chị em bắt bệnh và chữa cho con Gấu nhà mình với. Hoặc chữa cho cái nhu cầu cao của mình. Chắc chắn 1 tuần ko SEX mình như nổ tung vậy 8-|