Gặp phải chuyện này, chia xẻ và nhờ các bạn tư vấn
Mình là tv cũ, lập nick mới để tâm sự:
Chồng mình ngoại tình, chuyện mình biết mong manh và có linh cảm từ khá lâu, đã cảnh báo chồng nhưng không được, anh ả vẫn dấm dúi quan hệ.
Chuyện bẵng một thời gian, xảy ra một vài vấn đề và tự ả "lộ diện", mình thể hiện rõ quan điểm và anh ả cũng mâu thuẫn.
Đến hôm nay thì xảy ra chuyện. Chồng đi công tác, mình và các con chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn đến - của ả (mình ghi lại nguyên văn chỉ ghi tắt một số từ nhậy cảm nhé):
Ả: Có dám xuống LH quần nhau cả đêm nay kô hả T?
Ả: A nhắn đấy. (tức là ả nhắn lại tin nhắn của ch cho ả)
Mình đt cho ch thì bắt máy, hỏi a đang làm gì thì nói a chuẩn bị ngủ. Chủ động hỏi "cái... nó nhắn tin hả? nó bảo gì?" mình nói lại như trên thì bảo con đấy điên, nó đang dọa dẫm thì a bảo thích cứ đến, còn cấm động vào gia đình vợ con... Minh hỏi a quan hệ, nợ nần gì thì bảo không có (cái này là nói dối nhưng mình chưa muốn đôi co chất vấn ngay). Được, mai về mình nói chuyện. Tắt máy.