Cả tôi và người yêu cũ của tôi đều đã có gia đình riềng, và đều đã có con. Còn về gia đình riêng chúng tôi vẫn chăm lo chu toàn. Chung tôi yêu nhau gần 6 năm rồi đã không lấy được nhau, và giờ cả 2 cùng đều không thấy hài lòng với những gì là hiện tại; thỉnh thoảng gặp nhau cảm giác ngày xưa lại hiện về và hai đứa lại có chuyện xxx, mặc dù cả hai chúng tôi có ý muốn về với nhau nhưng quãng đường cả 2 chúng tôi đều dã đi quá xa rồi và cũng không muốn 2 người kia phải khổ, có điều chúng tôi đang có 1 khoảng riêng mát dịu của mình. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé ! Chân thành cảm ơn !