Mình đang có khúc mắc muốn hỏi một vấn đề như sau mà ko biết hỏi ai nên lên diễn đàn xem các mẹ thông thái có giúp được cho mình ko?Bố mẹ chồng mình làm kinh doanh và thành lập công ty từ năm 2008 với người đứng đầu công ty là Bố chồng, và mẹ chồng là người cùng góp cổ phần. Đến nay công ty làm ăn thua lỗ, tất cả tài sản công ty bao gồm đất đai và nhà xưởng đã đem thế chấp ngân hàng, thêm vào đó, họ còn vay thêm bên ngoài với lãi suất rất cao 3000/ tr/ ngày với số tiền khoảng 4 tỷ đồng và hiện ko còn khả năng chi trả. Hôm qua bố mẹ chồng mình có yêu cầu các con đưa CMT để làm thủ tục coi như các con góp cổ phần vào công ty và là thành viên của hội đồng quản trị của công ty. Mình llà con dâu nên rất băn khoăn, nếu công ty phá sản thì mình phải chịu những trách nhiệm gì,mình có phải tham gia trả những khoản nợ phát sinh trước thời điểm mình tham gia công ty không?Từ trước đến nay mình chưa từng được tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty, vợ chồng mình đi làm thuê trên HN và tự lực cánh sinh mà ko nhờ vả gì vào bố mẹ chồng nên ko biết ông bà đã vay bao nhiêu chỉ biết rằng con số đó > 10ty, và ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng mình. mình đã lấy chồng được 7 năm, và bố mẹ chồng chưa từng cho mình một đồng xu nào, ngoài ra tất cả tiền mình tiết kiệm được, Bố mẹ chồng đều vay hết và chưa bao giờ trả.Bố mẹ chồng mình đang ép mình làm cổ đông công ty thua lỗ, và mình chưa đồng ý. nhưng ông bà đang tạo sức ép cho mình, và chồng mình cũng nghe lời ông bà nên nếu mình ko tham gia vào công ty rất có thể ông bà ép chồng chia tay với mình. Mình chỉ lo mình tham gia vào nhỡ công ty phá sản, mình phải gánh nợ thì các con mình sẽ sống ra sao. Còn với mức lương đi làm hiện tại của mình thì mình có thể nuôi sống gia đình mình mà ko phải lo lắng gì cả, vì chồng mình đi làm lương chưa được 3tr/tháng , chưa bao gồm tiền ăn trưa nên lương chẳng đủ cho anh ý xăng xe và tiêu vặt.Mình đang băn khoăn ko biết có nên nghe lời bố mẹ chồng ko?vì mình vừa muốn giữ gia đình lại vừa ko muốn dính dáng đến rắc rối tiền bạc của cái công ty ấy. các mẹ cho mình một lời khuyên gấp với