Em mới đọc được bài viết về sản phụ bị bướu cổ đang nằm ở viện Bạch Mai. Đáng thương lắm các bố các nẹ ơi, Tết nhất đến nơi rồi mà sao 2 vợ chồng và em bé lại tội thế chứ?


Link đây ạ:


http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xot-xa-me-xin-chet-de-con-duoc-song-c46a352320.html


Những ai cùng ở HN chúng ta có thể off 1 buổi đến thăm được ko ạ? Em thấy thương quá, cô bé ấy còn quá trẻ, em bé mà không có mẹ thì tội lắm.


Em cứ nghĩ đơn giản là tại sao ko mổ lấy em bé ra rồi điều trị cho mẹ luôn vì em bé được hơn 37 tuần rồi, có thể ra đời sớm được rồi.


Các bố mẹ cho em biết ý kiến với.