các mẹ ơi, tình hình là thế này. ở công ty chồng e có 1 con bé nó mới lấy chồng và sắp có con rùi, suốt ngày tâm sự với chồng em. từ ngày nó chuẩn bị lấy cơ, e đã thấy nó kêu chán k mún cưới ( vì 2 đứa nó ở chung với nhau mà)..rùi khi nó có bầu. nó cũng tâm sự với chồng em, còn bảo anh là người đầu tiên ( ỏ thứ 2 gì đó, e tâm sự - e k nhớ rõ lắm), bực mình lắm các mẹ ạ, đến h thì khi nào vc nó cãi nhau cũng lôi chồng e ra tâm sự. mà cái loại con gái gì toàn gọi chồng là nó thế k biết. e đọc đc tất cả những điều này khi vào yahoo của chồng, cũng giận dỗi, cãi nhau mấy lần với chồng thì chồng e bảo nó cứ vào chat thì anh bit phải làm thế nào? chiều nay cty chồng e liên hoan, e muốn đi cùng để xem mồm ngang mũi dọc của nó thế nào. theo các mẹ e có nên đi ko? và làm thế nào để nó chấm dứt tình trạng tâm sự như thế này với chồng e


e cảm ơn các mẹ nhiều ạ !