Nghe theo lời các chị, em rủ cả em gái bắt xe về quê đòi con, may mắn là Dì chồng em cũng mới sinh em bé và cũng hiểu hoàn cảnh em, mọi người cũng nói ra nói vào nhưng em mặc kệ chỉ để yên thân mà đón con ra.Trước chỉ 2 chị em em về và cũng theo 1 chị bảo em nhà chồng đồng thì mình cũng gọi người đông may em cũng chưa tới mức cả họ hàng về đòi cháu.Đón đc con ra, tự dưng chồng em ngọt , nịnh bợ, nói nghĩ cho con ko đồng ý li hôn.Đơn thì em cũng nộp rồi, có cả chữ kí 2 vc.Mà bên kia họ cũng đòi chục tr để giải quyết, nhưng đấy là thuận tình nhưng chồng em giờ thì nhất quyết ko chịu lên , còn bên kia bảo chòng em ko lên họ khó giải quyết mà có khi mất nhiều tiền hơn, em thì phân quá, cũng tiếc tiền nữa, nhưng ko li hôn rồi mọi chuyện lại vẫn tiếp diện như cũ.Chồng em thì ko thay đổi đc đâu, ai cũng kêu li hôn vì hết lần này đến lần khác đều vẫn vậy, giờ tàn bắt em đưa con lên chỗ bố, nhưng lên lại đòi ngủ lại ko cho về, ko cho lên thì lại lên fb bảo muốn gặp con nhớ con mà ko đc gặp, em bảo nhớ thì xuống gặp con có ai cấm đâu thì lại bảo là ông bà ngoại ko cho bế.Em chẳng hiểu sao lại vu oan cho bố mẹ em như thế, chồng em tới gọi cửa mẹ em tìm chìa khóa chưa ra kịp , lúc đó em cũng đứng ngoài cửa, chồng em đứng có 1 2p xong đùng đùng bỏ về, mẹ em mở cửa thấy vậy lại cho cháu ăn cơm vội rồi bế con sang cho bố, rồi kêu mẹ con em về làm hòa vậy mà giờ lại quay sang bảo bố mẹ em ko cho đón cháu.Sao con người ta có thể nói trắng thành đen như thế đc, xong nói lên Fb là ko đc gặp con, em nói rõ ra thì lại xóa đi xong nt cho em xin lỗi xong ko fai bảo như thế .Mới hôm trước chửi em như chó, đay nghiến em hôm sau đã ngọt ngay đc, bố mẹ em đối xử tốt như thế chính hắn cũng công nhận thế mà khi tức vợ cái có thể nói ra những câu bất nghĩa ngay đc, nhưng em nói lại thì lại xóa ngay đi ko để mọi ng nhìn thấy cm của em xong lại nt ngọt nhạt vs em ngay đc.Em muốn li hôn nhưng mà h phía bên tòa họ lại đòi nhiều tiền quá chục tr mà giải quyết đc ngay thì em cũng làm luôn vì em gom đủ tiền rồi, nhưng chồng em nhất quyết kollen ngta kêu khó giải quyết mà có khí mất nhiều tiền hơn, thì chắc em ko lo đc vì h em fai nuôi con 1 mình.Các chị cho em lời khuyên với( có nên theo đến cùng để li hôn ko hay lại nhắm mắt chấp nhận quay lại vs chồng, mà quay lại vs chồng em lúc nào cũng lo lắng con em lại bị bắt đi lần nữa.Mà con em h đc 2t rưỡi rồi.Có chị kêu chắc nó âm mưu chờ con đủ 3t thì giành con nó dễ. Em giờ chẳng biết sao nữa.