Hai vc e đang chờ ly hôn, tòa án đã gọi 1 lần để hòa giải nhưng ai cũng giành nuôi con nên đang chờ đưa ra xét xử. Em ly hôn nguyên nhân chính là vì thói côn đồ, giang hồ của anh ta, mỗi lần có chuyện là anh ta mày tao, chửi không còn gì, còn chửi cả cha mẹ em là một lũ khốn nạn này nọ mặc dù cha mẹ em chẳng làm gì, chỉ là vì cha mẹ em từ ngày biết tính côn đồ của anh ta nên không bắt máy điện thoại của anh ta nữa. Sáng nay anh ta lại kiếm chuyện dựa trên việc giờ giấc đưa con đi học. Sau một hồi nói qua nói lại anh ta nói là từ này đừng để anh ta thấy mặt còn không thấy mặt ở đâu là anh ta sẽ đánh em ở đó. Mà bữa nào em về cũng ghé thăm con nếu không đón bé về ngủ (con em 40 tháng rồi), chiều đi học về sớm bà nội đón, bữa nào anh ta không đi làm ca thì em đón về ngủ với em (e ra ngoài sống được 3 tháng rồi) còn không thì ngủ với anh ta. Sáng nay cái kiểu của anh ta nói chắc nịch vậy thú thật là làm em cũng lo, anh ta còn thách thức "tao nói vậy đó, mày ngon thì đi báo công an đi...". Đã từng 2,3 lần gặp ở nhà nói chuyện lát xung thiên lên anh ta cũng đã xông vào đánh rồi, có lần bị đánh xong em đã đi báo công an phường, công an phường vô nhà, gọi ba mẹ và anh ta để ngồi nói chuyện, mà anh ta cứ thản nhiên xông lại tát và đánh em tiếp chỉ vì em nói là anh ta hãy bình tĩnh lại nói chuyện, đừng cay cú thế. Mà cái ông công an phường đó cũng chỉ nói vài ba câu gì đó chứ chả thèm can, có lẽ bình thường tại ông này cũng hay đến ăn nhậu và lễ tết có nhận chút tiền cửa bố chồng em. Nên giờ em cũng chẳng biết phải làm sao khi anh ta hăm dọa chắc chắn như vậy. Mà chiều tối nào e cũng về thăm con, ai biết anh ta có lúc nào ở nhà mà tránh, mà e cũng chẳng muốn tránh, muốn cứ bình thường để xem anh ta có dám làm gì không. Nhưng khả năng anh ta làm thật rất nhiều các mẹ ạ nên giờ e thấy lo, chả muốn tự nhiên bị thiệt cái thân mình vô lí vậy. Anh ta còn khẳng định " tao nói trước rồi đó, nếu ko bị đánh thì đừng trách là nhục mặt"...Em chẳng biết phải làm sao bây giờ nhưng chắc chắn chiều tối nay e sẽ vẫn về thăm con ở nhà. Bữa nay anh ta làm ca sáng, chắc chắn sẽ có nhà và thằng bé ngủ lại với anh ta...Vậy tối nay e có nên nhờ ai đi theo mình hay đi báo công an, chính quyền gì trước không hả các mẹ??? Help!!!