Em đang rất bế tắc các mẹ ạ! Chuyện của em là như vầy: sắp tới em có ý định lập gia đình, cụ thể là trong tháng 12 âm năm nay.


Em quen anh ấy cũng được khoảng 1 năm cả 2 thực sự muốn tiến tới hôn nhân nên về ra mắt nhà anh từ tháng 10 dương. Về phía nhà anh thì hết mình ủng hộ chúng em, mẹ anh đi coi ngày và thấy tháng 12 âm chúng em cưới là đẹp. Vậy là mẹ anh quyết định lên thưa chuyện với nhà em vì bác cũng đã lớn tuổi (gần 70 tuổi) cũng muốn con mình ổn định vì bác trai cũng mất sớm.


Nhà em thì ba mẹ ly dị từ khi em còn nhỏ. Em sống với mẹ cho đến khi học đại học thì vào sống với ba và mẹ 2. Mẹ 2 thì chu cấp cho em đầy đủ. Ba em thì gia trưởng và độc đoán nên mọi chuyện trong nhà đều phải nghe theo sắp xếp của ba em. Em biết như vậy nên đã thưa với mẹ anh là nhà em rất khó.


Nhưng thực sự là khi mẹ anh lên nói chuyện với ba em, em cũng bất ngờ vì sự gia trưởng của ba hơn cả em dự đoán. Ba nói chuyện rất trên cơ nhà trai (kiểu dạy đời ấy ạ).


Nhưng sau tất cả là ko cho cưới trong năm nay, nói là gấp quá không chuẩn bị kịp và còn rất nhiều lý do ltinh khác như: bận làm ăn, cuối năm nhiều khách, Tết về ông bà chơi,... đại loại vậy.


Em thì hết khóc đến năn nỉ, nhờ họ hàng tác động, cả ông nội. Nói chung phía nhà nội thì ủng hộ và tán thành. Trừ mỗi ba em thôi. Ba em nói thẳng ko làm được, nếu muốn nhờ họ hàng làm cho chứ ba phải qua năm ba mới làm được.


Em sinh năm 93 (Quý Dậu) năm sau không những là năm tuổi của em mà con vướng 1 đám nữa là anh của người yêu em cũng lập gia đình (nhà anh có 3 anh chị em). Qua năm nữa thì tuổi em lại kim lâu rồi đến tam tai. Mà mẹ anh thì cũng có tuổi sợ bác lại đau ốm vì bác yếu rồi ạ.


Mẹ ruột em thì nói rằng để mẹ vào tổ chức lấy ngày cho 2 đứa rồi qua năm ba đãi bao giờ thì đãi. Ba em thì cho rằng con gái mình không có gì mà phải cưới như cưới chạy như vậy. Nhưng nếu năm sau em cưới còn thiệt thòi cho em hơn vì em là phận em út. Em nghĩ nhà gái cũng không phải chuẩn bị gì nhiều, lễ lạt nhà trai lo rồi.


Bây giờ em có nên để mẹ ruột tổ chức trong năm nay lấy ngày không ạ? Rồi để qua năm ba em đãi tiệc sau. Vì ba em nói thẳng là nếu tự mấy mẹ con tổ chức thì ba ko có mặt đâu. Mẹ thì thương em nên sẽ từ Bắc vào tổ chức cho em. Mẹ em đã nuôi em nhưng từ khi em vào sống với ba là mẹ cho ba toàn quyền quyết định nhưng mẹ thấy ba gây khó dễ rồi làm em khổ tâm nên mẹ hỏi ý kiến em, em thấy được thì mẹ sẽ làm cho.


Em thì ko muốn mất lòng ai nhưng cũng không muốn chuyện hôn nhân mình trắc trở. Em đang rất bối rối các mẹ ạ. Chuyện còn nhiều yếu tố mà em không tiện kể hết nhưng cơ bản là như vậy ạ! Các mẹ cho em ý kiến để em thông não với ạ :(



Gởi từ ứng dụng Webtretho của kullxynhzum