Cái vụ gặp bồ cũ này các mẹ nói nhiều rồi. Dưng mà em đang lăn tăn lém lém
Rằng thì là mà hôm rồi em online, gặp ngay ông bạn ngày xưa học cùng đại học. Hồi xưa anh này si mê em lắm lắm. ông xã bây giờ theo đuổi gắt gao quá, cuối cùng gật đầu ông xã, ra trường, đi làm, rồi cưới.
Thú thực là hồi xưa em cũng rung rinh anh này lắm, vì cực kỳ lãng mạn luôn. Em thì hồi cấp 3 là dân văn nên cảm thấy hiểu nhau vô cùng.
Bây giờ, sau 10 năm, tự nhiên gặp lại. (lại trộm vía, đúng thời gian giận chồng nữa chứ). Lời lẽ vẫn ngọt ngào như thế... vẫn quan tâm như thế....hic hic....