Tết nhất mà sao trong lòng e buồn quá mấy chị àh, tình hình là e sắp cưới nhưng trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ không biết đâu là nguyên nhân, không biết bản thân mình đang muốn gì và phải làm ntn?
Ngày xưa, e có iu 1 người hơn những 5 năm, em cảm nhận được cả hai tụi em đều thật lòng và đều iu thương lẫn nhau, trước đây em cũng có vài 3 mối tình khác, ngắn có, dài có, tuy người ấy không phải là mối tình đầu của em nhưng em cảm thấy iu anh ta nhiều nhất.
Tụi em cũng có những dự định trong tương lai, nhưng đời không như mình muốn, chắc có lẽ vì quen nhau lâu,có nhiều lý do mà không thể giải thích được, cũng có thế là cảm thấy chán, hay vì nhiều lý do khác .. khác nữa, nhưng chắc tự bản thân em cũng đã không hài lòng với cuộc sống hiện tại của em và anh ấy nếu sau này 2 đứa cưới nhau. Vì nhà em tuy không phản đối nhưng cũng không ủng hộ chuyện 2 đứa em cưới nhau, vì nhà a ấy k khá giả cho lắm, cv thì cũng bình thường, mà e thì hồi đó giờ được sống trong sung sướng nên bản thân em cũng sợ viễn cảnh " một túp lều tranh 2 trái tim vàng" nếu e mà cưới người đó thì cuộc sống sau này cũng khá chật vật.
Bên cạnh đó, tuy đang có btrai rồi nhưng cũng có nhiều người đeo đuổi em. Vì chán mối quan hệ hiện tại em cũng cà rỡn cà rỡn với 1 người khác. Cũng chẳng hiểu vì mới lạ hay vì người mới có được những điều em khao khát mà người iu hiện tại k có có : gđ khá giả, cv tốt, có thể lo cho cuộc sống sau này của em ổn định, và ngđó cũng nhiệt tình cua em, cũng khơi dzậy trong em những cảm xúc mà tưởng chừng như đã ngủ quên.
Rồi em chủ động chia tay bạn trai hiện tại để quen ngđó. Giờ đây em và người đó gần sắp cưới, chừng 3-4 tháng nữa là tụi em cưới nhau. Nhưng sao giờ em lại hay nghĩ về người cũ và cảm thấy hình như em vẫn còn iu người đó
Còn với chồng sắp cưới của em, anh ấy vẫn tốt với em, iu em, chấp nhận mọi yêu cầu mà em đòi hỏi, em mún gì là đc đó làm em có cảm giác đâm ra chán, cảm thấy a ấy chẳng có chủ đích, không phải cứ chiều em là ok tất cả, và em sợ nếu cưới trước sau gì cũng không hạnh phúc vì đối với e chồng sắp cưới như tấm bình phong, vì em ham mê giàu có nên mới ra nông nỗi này.
Có lẽ ông trời đã quá ưu ái cho em, mang đến cho em 2 ng đàn ông tốt nên bây giờ bắt em phải trả giá, sống trong sung sướng mà tâm trạng bất ổn.
Nhiều lúc e suy nghĩ, e mún hủy hôn mà lại không đủ can đảm.
Các chị ơi, em phải làm sao đây, tiếp tục hay dừng lại