Gái nhắn tin gọi điện cho chồng, mình phải làm gì nhỉ?
Các mẹ ạ, mình đang buồn lắm. Tối qua mình phát hiện ra có gái nhắn tin vào điện thoại của chồng. Mình mở ra đọc thì nội dung thê này: Anh ở nhà hay dj chơi vậy?
Hờ, mà cái số này mình bắt gặp đã nt cho chồng 1 lần kêu là "anh đi làm chưa.em buồn quá anh à" rùi. Chồng có chống chế là gaí ở cơ quan.
Rồi có lần còn gọi cho chồng, mình nghe máy thế là nó tắt bụp đi ngay.
Tóm lại là lúc ấy tin chồng nên k để ý.
Đến tối qua thì mình hết chịu nổi rồi. Mình nt lại : Đi chơi hay ở nhà chồng tôi có cần phải báo cho cô không? Vừa phải thôi.
Mình định chỉ nt thế thôi rồi mai sẽ nói chuyện với chồng xem sự thể nó như nào. Thế nhưng sáng nay nó lại nt vào máy chồng thế này: Anh để ai nt cho em vậy? Bực mình.
A, ha ha ha...mình k kiềm chế được, mình đã gọi ngay lại cho nó bằng số của chồng. Mình còn đang bình tình, mình nói thế này: Cô bảo cô bực mình cái gì? Ai cho cô cái quyền bực thế hả?
Nó bảo thế này chứ: Tôi thích thì tôi nhắn.
Mình mắng luôn: Tôi k chấp loại con cái trơ trẽn như cô, tôi cảnh cáo đừng có nt gọi điện gì cho chồng tôi nữa. Đừng để tôi bực mình.
xyz...
Túm lại là mình mới chỉ nói với chồng là :em đã nt và gọi điện cho số này. Anh đang có qhệ với nó đúng k? Anh làm gì thì làm đừng để em can thiệp.
Các me cho mình lời khuyên với. Mình nói thế thôi chứ mình buồn chồng mình lắm, sao tự dưng lại thế này?:Crying: