Tối hôm qua chồng đi nhậu, gọi điện kêu vợ mang tiền cho bạn mượn và cũng để ông bạn giải thích giùm chồng là đêm hôm trước chồng nhậu xỉn quá nên ngủ nhà ông ý chứ không có gì hết, đang vui vẻ thì thấy chồng có điện thoại giọng nữ nheo nhéo, chồng lóng ngóng nhìn vợ rồi nói:
- Anh đang ngồi với vợ anh nhé (cúp máy)
Vợ hỏi thì chồng bảo con đấy là nhân viên nhà hàng mà chồng với vợ đang ngồi nhậu!!!! Sau đó điện thoại chồng có tin nhắn: anh về chưa???
Vợ lấy máy chồng nhắn lại: Chưa. Sao vậy em?
Con kia nhắn lại: sao anh lại nói vậy?nếu anh coi chị ấy là vợ thì em ko làm phiền anh nữa. Em xin lỗi.
Rồi xong. Máu vợ tăng lên não, vợ cầm điện thoại ra ngoài bấm số đấy thì có 1 con nhân viên nghe máy, sau đó vợ cúp máy đi.
Về nhà chồng giải thích là lúc xỉn quá nên cho số lung tung, chồng hay tiếp khách ở đấy nên con đấy nó hay phục vụ (xỉn mà vẫn còn đủ tỉnh để lưu tên và số điện thoại nó đàng hoàng trong máy). Trước đó mấy hôm chồng có đi nhậu cả đêm ko về và nói là ngủ nhà bạn. Vợ đau lòng, thất vọng dắt xe bỏ ra khỏi nhà lúc 12h đêm giờ vẫn chưa về.
Giờ em phải xử lý tình huống này thế nào ạ?mọi người giúp em với? Em còn rất yêu chồng nhưng em rất ghét chuyện à ơi, mà nhất là với loại gái nhà hàng nhìn người ngợm thật không bằng 1 phần em.