Em năm nay 22 tuổi , người Hà Nội , sống cùng mẹ ở SG từ bé , mẹ em làm lụng vất vả bán cháo lòng nuôi em khôn lớn .
Vì tính em hiền lành , nhút nhát ít ra ngoài tiếp xúc với ai nên mãi chưa có người yêu .
thấy vậy , bạn thân em giới thiệu cho em 1 người anh họ của nó ở quê làm nghề photocopy - bán hàng văn phòng phẩm .
anh ấy 28 tuổi , tính tình lanh lợi , khôn ngoan . Mùa hè vừa rồi , anh cũng có vào đây chơi và chúng em đã gặp nhau .
anh ấy ở nhà bạn em và em thỉnh thoảng hay sang đó chơi .
2 tháng sau , không tìm được việc làm nên anh ấy lại về quê .
Gia đình anh ấy ở quê cứ giục anh ấy lấy vợ vì giờ anh ấy sắp 30 tuổi rồi . Ở quê cũng có nhiều người muốn mai mối cho anh ấy đám này đám kia nhưng anh ấy ko chịu .
Hiện giờ em đang học nghề - làm may tại nhà bạn thân em cũng là nhà cậu mợ của anh ấy .
Mợ anh ấy là mẹ của bạn em nói rằng mẹ anh ấy chỉ thích con dâu làm nghề công nhân viên chức như : y tá , giáo viên ... chứ ko thik làm công nhân như em .
vì nhà em xa nên em vừa làm việc vừa ở nhà bạn đó luôn .
Em thì chưa muốn lấy chồng vì mới đi làm , ở nhà với mẹ sướng quen rồi , đi làm ở đó cũng có chút vất vả vì phải làm từ 7h đến 9h tối.
Mẹ em thì ko muốn em đi làm dâu xứ người vì vừa phải xa mẹ vừa phải chịu cảnh làm dâu miền quê , nghe nói mẹ anh ấy năm nay đã nghỉ hưu , bác ấy sẽ tiếp tục ra đồng cày cấy . Em thì ở thành phố từ bé , ko biết chuyện cày ruộng như thế nào .
Em định làm ở nhà bạn em đến tết năm nay rồi về quê anh ấy chơi xong vào miền Nam kiếm việc làm khác chứ ko ở đấy nữa , vì làm cả ngày như vậy là quá sức đối với em .
Các mẹ cho em lời khuyên có nên làm dâu miền quê ko ? Tình cảm của em dành cho anh ấy cũng đã nhạt đi nhiều chứ ko còn như lúc mới yêu . Em còn nhỏ , chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên cũng rất đau đầu về chuyện này , nếu em về quê làm dâu thì phải xa mẹ em , lúc mẹ ốm đau thì ko có ai chăm sóc vì em là con một.
Em có nên bảo với anh ấy là chia tay để anh ấy đi tìm 1 cô gái miền quê cùng xây dựng cuộc sống gia đình chứ đừng chờ đợi em nữa ko ?
Em nghĩ là ở Thành phố thì cuộc sống tuy khó khăn nhưng ở SG thì kiếm việc hơn ở quê , chứ ko thì mỗi năm SG ko có nhiều người dânn nhập cư từ các tỉnh khác vào đây kiếm việc làm .
Mong các mẹ cho em chút lời khuyên chứ em chẳng biết phải làm thế nào ? em xin cảm ơn các mẹ .