Cả nhà ơi! Cho em lời khuyên với ạ. Sáng nay 7h thấy điện thoại chồng "Ting Ting" có tin nhắn, ông ý thì vẫn ngủ nên em mở điện thoại xem. Thấy gái cùng cơ quan với ông ý (chị này chưa chồng ạ) " Anh ơi! Sang đón em đi làm với nhé.". Hehe...Có chuyện rồi đây.
Em đạp lão chồng dậy bảo "Em Ngọc nhắn tin đến đón đi làm kìa. Dậy đê".
Hắn vẫn ko dậy cũng chẳng thèm nhìn điện thoại và bảo em "Kệ nó". Sau đó ngủ tiếp.
Em đạp phát nữa, hỏi chuyện thì hắn bảo "Nó nhắn tin mình không trả lời coi như ko biết" và cứ nói linh tinh. Em điên quá nên bảo hắn nhắn lại không đến đón được thì hắn ko nhắn. Thấy lâu lâu chồng em không nhắn đáp lời gái gọi điện. Hắn không nghe và bảo em nghe đi. Em không nghe và tắt máy. Cuối cùng hắn với em thống nhất nhắn tin "Chị ơi! Chồng em đi làm rồi. Chị đi taxi đi làm không muộn giờ nhé".
Em cứ cằn nhằn thì chồng bảo:"Nó nhắn mình ko đáp lại thì nó làm gì mình đâu mà em cứ phải hâm thế nhỉ. Nhờ 1 lần không được nó cũng biết xấu hổ chứ. Anh là người đàn ông chân chính tuyệt vời. Em ko phải lo".
Hehe...Nghe thì biết thế chứ em vẫn thấy vấn đề lắm. Gái này ngày xưa rất thích chồng em, khi bọn em chưa cưới suốt ngày nhờ chồng em sang đón đưa đi làm. Chồng cũng hay kể cho em nghe. Từ khi chồng lấy em thì không nhờ đón đưa nữa và có người yêu. Thỉnh thoảng hay trêu chồng là "vợ anh không ghen bao giờ nhỉ". Dạo này thấy chồng nói gái và người yêu chia tay rồi.;;). Em không thích gái này vì gái hay cùng 1 gái bạn thân làm nghề tiếp thị bia đi chơi với đàn ông đã có vợ, có xe đẹp, giàu có.
Tình hình là có vẻ gái đang muốn "chài" chồng em rồi. Nói chung là em cũng tin chồng nhưng mà cuộc đời chả biết thế nào. Gái cứ mơi ra như thế, ông nào chống được chắc cũng phải trải qua "Thép đã tôi thế đấy". Một lần, hai lần chứ n lần thì bó tay chấm than thôi cả nhà ạ.
Cả nhà bảo em phải làm gì bây giờ??? Trị chồng, trị gái hay trị cả 2? Có khi phải giới thiệu cho gái đám nào đó cưới nhun ý nhỉ. Vẹn cả đôi đàng. Khó quá ạ!:|