Em là thành viên của WTT cũng lâu rồi và cũng thường đây vào mục này hóng hớt, nay em lập topic này với mục đích các chị em có cùng hoàn cảnh như em vào đây cùng chia sẻ và tâm sự với nhau.
Em và chồng em quen nhau từ thời sinh viên, khi đó ox em ham chơi hơn ham học, nhà ox lại nghèo, khó khăn, gd ba mẹ hay lục đục, nói chung là ko hạnh phúc và ba mẹ ít quan tâm tới con cái , có khi con đi mấy ngày ko về nhà cũng chẳng biết đi đâu. Em lúc đó là cô sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn, chăm học vô cùng. Ox em và em học cùng lớp với nhau, khi ox bắt đầu tán tỉnh em thì tất cả bạn bè trong lớp đều ngăn cản em vì thấy ox em ham chơi, lười học , nói chung là thuộc xóm nhà lá trong lớp, ba mẹ em thì khóc lóc, doạ nạt, còn đòi thuê thám tử tư theo dõi em nữa, dùng đủ biện pháp để bắt em chia tay. Thế nhưng em tuy tính tình nhu mì nhưng rất là bướng bỉnh vẫn làm theo tiếng gọi con tim mình và đã quyết định bỏ ngoài tai hết mọi lời can ngăn mà yêu ox em.
Thế rồi, từ khi quen em thì ox em bắt đầu thay đổi dần, từ từ rời xa đám bạn xấu, bỏ cá độ đá banh,.. và bắt đầu biết học hành tử tế hơn, dù rằng vẫn còn rất lười học, lúc đó em còn sợ ox em không thể nào ra trường được. Gia đình ox em thì thấy ox em từ ngày quen em thay đổi biết lo học hơn thì thương và quý em vo cùng. Và vì gd ox em quá khó khăn nên suốt mấy năm đại học em phải dè sẻn chi tiêu của mình để phụ cho ox em (trong thời gian này ox em có đi làm thêm bồi bàn để trang trải học phí, sinh hoạt, gd hầu như ko chu cấp gì đưọc). Đi chơi hay ăn uống gì đa phần em đều lo hết, em còn mua quần áo, giầy dép cho ox. ...
Và rồi thấm thoát mấy năm trời cũng trôi qua mau, ox cũng tốt nghiệp được đại học và từ khi bắt đầu đi làm thì ox như thay đổi hẳn, không đi chơi nhiều nữa mà chi lo cày kiếm tiền, ba mẹ em thấy ox em thay đổi thì cũng cho đám cưới, và nhờ Trời thương cộng thêm sự cố gắng và lanh lợi của mình thì giờ sau 4 năm đi làm ox em từ tay trắng đã kiếm được 1 số tiền tuy ko phải là lớn lắm nhưng đối với công chức thì cũng là mơ ước ạ. Thu nhập hàng tháng của ox ngót nghét 80-100 triệu/ tháng, ox rất cưng và chiều vợ, sắm xe, nhẫn kc, túi xách cho vợ, cuối tuần nào cũng hỏi vợ muốn ăn gì rồi chở vợ con đi chơi. Em bây giờ nhàn nhã vô cùng, đi làm thì cho có cho vui thôi chứ ko lo chuyện kinh tế. Mấy đứa bạn em ngày xưa giờ gặp lại đều khen em tốt số. Lúc xưa em hi sinh và giúp đỡ ox em em cũng chẳng mơ có ngày hôm nay, đôi khi ngẫm nghĩ lại thấy ông bà ta ngày xưa nói cũng đúng ạ: " Gái có công chồng chẳng phụ"