Gái có chồng và 3 con viết thư cho bạn trai cũ là chồng em...
Các mẹ ơi, em là mem của nhà mình nhưng hôm nay e lại phải lập nick mới để post bài trên mục tâm sự vì ko muốn bạn bè trên này biết em như thế này, em hôm qua tình cờ mở máy tính của chồng thì nó vào gmail của chồng tự động luôn vì để tình trạng nhớ pass mà. Em đọc đc mấy cái thư của gái 3 con 1 chồng này gửi cho chồng em.
Hồi còn sinh viên ở Hà nội chồng em có cưa gái nhưng gái không yêu, sau đó chồng em lấy em và gái cũng lấy chồng và có 3 con rồi, gái hiện giờ là giáo viên ở hà nội các mẹ ạ. Đợt vừa rồi chồng em có ra hà nội gặp gỡ bạn bè nhóm bạn cũ ngày xưa chơi từ hồi sinh viên. Chẳng hiểu gái suy nghĩ mơ màng gì mà viết thư cho chồng em, hic.
Em biết cũng chưa có chuyện gì đi quá giới hạn nhưng em rất bực mình, em không hiểu sao gái là giáo viên 3 con 1 chồng mà gái mơ màng, gái lại có thể viết thư cho chồng em như thế này được, gái còn hẹn đi sầm sơn sẽ lien lạc gặp chồng em nữa cơ, hic. Theo các mẹ em nên phải xử lý vụ này như thế nào. Em bực mình quá các mẹ a.
Post tạm 1 thư gái viết cho chồng em và chồng em trả lời gái lên đây ạ