Chào mọi người, e tàu ngầm ở web này thui nay có chuyện bức xúc mấy ngày nay không biết sao để giải tỏa mới đem lên đây nhờ các mẹ giúp em với ạ, chả là trước đây em có đi chung với bé em ( gọi là A) của bạn trai giờ là ck em rùi, vô bệnh viện Từ Dũ khám với nó, lúc đó mẹ A cũng biết nhưng chỉ hỏi em sao lại khám ở đó em cũng vô tư nói vô đó khám cho yên tâm, mẹ bạn trai em giờ là mẹ ck em cungc biết nhưng không nói gì, cho tới tận bây giờ bé A về đòi cưới gđ nhà A ko đồng ý ck bé này nói chung lằng nhằng dài dòng lắm tóm lại là ko cho cưới cãi qua cãi lại một hồi cái quay lại chuyện tại sao phải vô Từ Dũ khám (cách đây nửa năm rồi), lại còn 2 đứa con gái chưa ck vô Từ Dũ làm gì, ròi là gái hư hỏng mới vô đó khám bla bla... đủ thứ luôn, lúc mọi người họp lại nói e ko có ở đó, nghe A nói lại. xong rồi sáng hôm sau mẹ ck em lại hỏi sao đi từ Dũ khám với A, sao ko ra phòng khám tư mà khám, người ngoài thấy 2 đứa con gái vô đó lại nói này kia... với thái độ rất ko vui mà sáng sớm nữa chứ, bực mình em mới nói " ngày xưa làm ở sg con toàn đi với mấy chị ở cty đi khám có sao đâu, vô đó yên tâm hơn, phòng khám tư mắc" mẹ ck em rất khó chịu em kệ luôn, chuyện ko có gì nhưng em vẫn bực mình ko lẽ em nói luôn với mẹ con yêu con trai mẹ 9 năm trời nhưng sau đêm tân hôn 2 ngày tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ của đêm tân hôn đấy đúng điên luôn. chả lẽ cứ con gái vô Từ Dũ khám là hư hỏng hết sao hay tại em thoáng quá, mọi người cho em ý kiến với cũng vì chuyện này mà em bực mình mấy ngày nay cứ toàn gắt gỏng với ck thôi