Cuối năm nay mình cưới chồng hiện đang sống và làm việc ở trong Nam:Smiling:. Gia đình chồng gốc Bắc nhưng đã vào Nam từ anh ấy còn nhỏ rồi. Mình rất lo lắng không biết mình có thích nghi nhanh với cuộc sống trong này không nữa vì xem topic Vào SG sống thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau. Mình lại chẳng có người thân trong đó nên chắc là sẽ buồn lắm. Còn công việc nữa chứ? Không biết mình nên tìm việc trước khi cưới hay để cưới xong rồi vào đó tìm việc nữa:Thinking:. Nghĩ đến gia đình mình, công việc của mình ở ngoài này mà sau này chẳng biết sẽ ra sao nhiều khi thấy phân vân, buồn và nản nữa :Sad:. Rất mong có được các ý kiến chia sẻ của các mẹ.