Có mẹ nào đang online k?vào tư vấn hộ em tí.em lập nick mới để tâm sự cho đỡ ngại ah
chồng em sn 84, chồng e có anh bạn thân tên A ở trọ theo kiểu cả dãy có nhiều phòng ấy ah.chồng e thỉnh thoảng có ghé wa nhà a này chơi. ở đó thì có 1 con bé sn 92, nó thích chồng em hay sao ấy. nhưng k hề biết là chồng em đã có vợ con.nên nó hỏi cái a A này số đt và nick chat của chồng em,cái a này cũng trêu vun vào nên con đó tưởng thật. vài bữa nay e mới fat hiện ra nó rất hay gọi điện nt cho chồng e vào buổi tối, e đọc đc tn và thấy cuộc gọi đến.
em hỏi chồng em thì bảo là hình như nó thích a.nó nt a k nt lại.nó gọi a cũng nghe vài fut thôi.em tạm tin chồng em vì dạo này nhà có nhiều việc.chồng ở nhà suốt,có việc j bọn e đều đi cùng để giải quyết,nên cả tháng nay k thể tới chỗ trọ a bạn kia mà gặp nhau.
có thể bây jo chưa có j.n biết đâu họ có dịp gặp nhau.mà gái trẻ tấn công các ông chồng thì làm j có ai từ chối các mẹ nhỉ? em bực là chồng em k dứt khoát,k bảo là có vợ con rồi,chắc ông chồng nào cug thế,k nói đâu.
em biết số đt và nich chát của con này.nhưng số đt của nó nó vẫn nt cho chồng e đc.còn e lấy số e và vài số khác nt gọi đều k đc.e hỏi chồng là tại sao thì chồng bảo chắc nó cài đặt chế độ n số k có trong danh bạ thì k ll đc.có fai thế k các mẹ?
em fai làm j để con đó k nt gọi điện cho chồng em nữa.em tức nổ mắt ấy.em google đc ra cả list số đt bạn bè nó,địa chỉ lớp học.quê quán.
thỉnh thoảng chồng e lại đi làm đêm,con đó lại gọi điên.các mẹ tư vấn dùm e đi.em mà ghen j là lửa bốc lên đầu ngùn ngụt