Hôm nay mình bắt gặp trong máy chồng 2 tin nhắn: “Em về chưa, có mệt ko” và “có nóng ko, ngủ ngon nhé”. Aha, chồng mình mà cũng lãng mạn thế, quan tâm đến 1 em nào thế. 2 tn đó đều vào sau 12h đêm ngày 15-6-2010. Trước giờ chồng mình vẫn xóa hết những tn trong sent mail nên mình ko bao giờ biết chồng nt gì, cho ai. Vui thật đấy. hỏi thì chồng bảo là: ko nhớ. Hỏi đó là ai thì chồng bảo: con trai, người quen.
Chiều nay chồng cũng gọi cho nó mà chối là ko gọi.Tại sao phải nói dối nhau những điều hiển hiện trên history call như thế.
Mình chưa bao giờ dám tự tin nói rằng chồng tôi ko ngoại tình. Vì mình biết, nếu 1 ngày nào đó biết được thì sẽ thật đau khổ và nực cười. Chồng mình thề thốt là từ ngày lấy mình ko hề có ý gì với ai. Có tin ko?Trước giờ mình đâu nghi ngờ gì?
Cuộc đời thật là buồn cười, nghĩa là vừa đáng buồn lại vừa đáng cuời.
Giờ thì sao? Mình đã 30 tuổi, với 1 đứa con 9 tháng và 1 đứa vẫn chỉ là 1 hòn máu trong bụng. Mình đã từng nghĩ mình hạnh phúc lắm, vì có chồng, có con, có 1 gia đình để yêu thương chăm sóc. Mình và chồng đã gắn bó với nhau gần chục năm trời, trải qua hết cả 1 thời tuổi trẻ, cả những thăng trầm trong cuộc sống. Đã có những lúc tưởng chừng như ko thể ở với nhau nhưng rồi vẫn vượt qua. Hiếm khi cãi nhau vì chuyện ghen tuông, trai gái. Mình thì từ ngày lấy chồng chỉ biết đến chồng con, chẳng có mối quan hệ ngoài luồng nào. Trước khi lấy chồng thì cũng có nhiều bạn trai quí mến mình, nhưng chưa bao giờ mình làm gì có lỗi với chồng.
Chồng mình cũng mới 30 tuổi, đẹp trai,ko ga lăng nhưng cũng dễ chịu. ở cơ quan cũng có 1 cô bé quấn quit chồng. Mình đã phải can thiệp 1 lần.
Giờ thì mình kệ,chẳng có cảm giác gì. Xây mới khó chứ đạp thì dễ lắm. Có thể mình sẽ mặc kệ, chẳng quan tâm gì đến chồng nữa. Cũng có thể mình sẽ nuôi 2 con mình 1 mình.