trước khi lên bàn đẻ em 83 cân ( tăng gần 30 cân so với lúc con gái),cao 1m67 nên trông như con gấu..sợ lắm..
đẻ xong,giờ con được 6 tháng rồi..mẹ gần trở lại như cũ,chỉ béo hơn khoảng vài cân nh mọi người ai cũng khen xinh hơn,người thế là vừa và trắng ra..
đi chơi trang điểm ăn mặc lên trông công nhận cũng ..ngon!!..chả ai nghĩ em có chồng con rồi vì trông vẫn kute lắm..thật ra 1 phần vì em cũng ít tuổi thôi,em sn 88 ạ . ra đường vẫn có zai theo..hí hí
nhưng về đến nhà..khi đi tắm hay thay quần áo..em lại thấy buồn và tủi thân vô cùng..ngực và bụng của em trông ko ngửi nổi,tăng cân nhanh và nhiều quá khiến nó biến dạng,rạn nham nhở chằng chịt,chẩy xệ nhăn nheo như bà già 80..em buồn,chả biết làm thế nào nữa..mỗi lần qh với chồng,các mẹ có tin ko??em chỉ dám để chồng sử lí phần dưới còn phần trên em vẫn mặc áo,chồng làm tn e cũng ko cho nhìn và sờ vào..em sợ..em tự ti lắm..các mẹ ơi liệu như thế lâu ngày có ổn ko??em lo chồng chán chồng đi vói gái lắm mà cho chồng nhìn thì em sợ chồng ghê luôn..buồn wá!!