Chuyện của tôi gần như đã kết thúc rồi, qua đây tôi chỉ muốn đc tâm sự chia sẻ với các mem câu chuyện của mình thôi nên xin đừng gạch đá gì hết nhé
Tôi là gái có chồng và 1 con trai sắp đc 1 tuổi, có quan hệ tình cảm vớii 1 người chưa có gia đình nhưng đã có người yêu.
Tôi biết anh qua mạng Viber,a thì đang sống ở nc ngoài, anh có sđt của tôi qua người bạn gái thân của tôi.Vì tôi là người kinh doanh,time đó tôi đang có ý định sang nhượng lại cửa hàng của mình còn a thì đang muốn sang lại 1 cửa hàng nào đó cho bạn gái của a làm , vì vậy mà bạn thân của tôi đã giới thiệu tôi với a.
Còn nhớ lần đầu a gọi cho tôi, a chỉ toàn hỏi han về việc kinh doanh,giá cả & hợp đồng của cửa hàng, nói 1 thôi 1 hồi lại lan man qua chuyện chồng con của tôi (vì tôi tự giới thiệu mình mới vừa sinh con nên k thể tiếp tục chăm lo kinh doanh đc nữa, đo' là lúc tôi mới sinh con trai đc 3 tháng.)
Chúng tôi nc với nhau rất lâu , từ cuộc gọi đầu tiên là 2h sáng nc và nt đến 4-5h sáng.lần đầu nc nhưng rất hợp rất vui vẻ và a còn y/c gửi hình cho nhau.A khen tôi xinh, thích khuôn mặt tôi trong avatar của Viber, khen tôi giỏi,khéo ăn nói...tôi lúc đó k hề nghĩ j chỉ nghĩ nc cho vui thôi việc chính là việc sang tiệm .Trong lúc tôi nc thì chồng nằm ngủ bên cạnh,tôi cươi nói vô tư cũng nghĩ chồng có nghe thấy (chồng tôi rất ít khi ghen,nên cho dù chồng có nghe thấy tôi cười giỡn với trai qua đt cũng k sao,miễn k có j là đc) . Sáng mai dậy tôi có kể chồng nghe là ngta ở nc ngoài đt về hỏi sang cửa hàng,và tôi cũng có nói sơ qua về anh cho chồng nghe, chồng tôi ko hề biết đêm qua tôi nc chắc là ngủ say quá.
Chuyện tưởng buôn dưa lê cho vui thế thôi ai ngờ mấy ngày sau đấy a lại nt và đt cho tôi liên tục chỉ để nghe giọng nói của tôi, rồi buông lời tán tỉnh ! Tôi là người cởi mở,tính cũng vui nên cũng đáp lại tn và đt cộng với nói hùa theo a cho vui để giết time vậy mà ngoài ra k nghĩ j hết, k thích a, k rung động , vẫn đag rất yêu chồng ( mặc dù vc tôi time đó mâu thuẫn rất nhìu sứt mẻ tc lại thêm chuyện kinh tế nên tôi lúc đó đang rất bùn rất chán rất chi la mệt mỏi) . Xin nói sơ về chồng tôi là 1 người rất thương vợ, thương con nhưng cũng rất thương bóng đá và cứ thế tiền của cứ đội nón ra đi, time tôi gần sinh và sau sinh là mọi việc lên đến đỉnh điểm.