EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành trình xây tổ ấm (tầng 55)
Đợi mãi mà chẳng thấy ai mở tầng nên em lại lanh chanh giành phần mở tiếp ạ :)
Mùa xuân đã sang, nắng đã tươi vàng trên phố, nhà mình lại lên thêm một tầng nữa. Em văn chẳng hay chữ chẳng tốt, nên chẳng biết viết gì mở hàng cả, thôi thì hôm nay em mới lên phố, chụp bức ảnh xinh xinh, thay cho ngàn chữ mà em chẳng thể viết ra được.
Mong cùng với lá trổ lộc non, hoa chớm nụ biếc, tầng mới này sẽ có nhiều bạn quay lại chia sẻ về những thay đổi tích cực trong cuộc sống sau khi ghé thăm nhà EQ, cũng như có thêm những câu chuyện của các "tàu ngầm" rút ra được những bài học tích cực từ đây. Còn với những người đang trong trăm mối tơ vò, mong sẽ sớm nhận được những tin vui từ những chuyển biến trong cuộc sống, để được biết rằng các bạn, các anh, các chị đã và đang mỗi ngày nỗ lực để sống tích cực, sống hạnh phúc nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 96
Không phải em bênh chồng, nhưng thật sự là anh ấy...
gia đình mình "nguy to" đến nơi rồi....
Nhưng nếu có gì, thì đúng...
@mẹ Bống: việc a.Tũn gọi đt ngay cho bố vợ và vợ theo mình là hành động vỗ...
Em tin là anh Tũn sẵn sàng bán nhà và muốn bán. Nhưng với em nó vẫn là dạng nắn gân. kekeke..
Là...
Link...
Cứ nghĩ rằng dù bà làm gì, nghĩ gì thì vẫn là xuất phát từ 1 điểm: Bà cho rằng làm thế sẽ tốt cho mình.
Nghĩ vậy sẽ...
- Chào anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ?
- Chia tay rồi, em nhắn tin hỏi tôi khỏe hay không...