EQ _Trí thông minh cảm xúc _Người phụ nữ và hành trình xây tổ ấm (tầng 54)
Cuối năm mọi người bận rộn, em xin thay mặt các anh, chị mở tầng mới cho nhà mình.
Là một trong các em út của nhà EQ, tuổi đời còn non trẻ lại chưa lập gia đình, hiểu biết, suy nghĩ của em rất phiến diện và hời hợt. Từ khi biết đến nhà mình, đọc những câu chuyện, chia sẻ của mọi người từ cuộc sống hàng ngày như làm sao thu vén, dọn dẹp nấu ăn cho tốn ít thời gian, hay giải quyết vấn đề với bạn bè hay đồng nghiệp nơi công sở, đến những vấn đề to tát như nuôi dạy con sao cho đúng, em rút ra được rất nhiều bải học cho bản thân, tập suy nghĩ, hành xử sao cho thấu đáo, vẹn toàn. Không chỉ em, mà em nghĩ có rất nhiều bạn trẻ khác cũng từ nhà EQ mà trưởng thành lên rất nhiều, thay da đổi thịt mà trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
Nhà mới, tầng mới, năm sắp mới, mong nhà mình sẽ có một khởi đầu vui vẻ, hanh thông cho một năm thành công rực rỡ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 78
Ngắn gọn khi nào cần ngắn gọn, nhưng nhiều khi diễn biến...
Mình chắc thân phận nô tì hay sao ấy mà...
Bạn giờ tập trung vào sk của...
Bài tuy dài nhưng em đã đọc hết. Em định không comment, vì chị hỏi là "phải làm gì bây giờ" mà em thì đoán chắc rằng dù...
Khoảng 3 tháng trước một bạn...
Nếu không tiện bác cứ bỏ...
Không, ngược lại! Tôi chủ yếu làm việc liên quan đến...
ông ý dọn ra làm tổ với bồ rồi chị ơi, bạn chung nhà kiểu gì
với lại, thực ra em thấy người cần được quan tâm nhất lúc...