EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm (tầng 59)
Em chào các anh chị em nhà EQ, em đã theo nhà mình từ tầng 49, từ đó đến giờ đã được một năm. Một năm qua nhà EQ đã giúp em thay đổi rất nhiều, thay đổi từ nhận thức, cách nhìn nhận về các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp em cư xử khéo léo và linh hoạt hơn.
Mỗi khi gặp chuyện nóng giận, buồn bực, nhà EQ như là nơi giúp em lắng lại, đọc và ngẫm để từ đó giúp bản thân em bớt thảm họa.:)
Được chị HT và chị Wick giao nhiệm vụ xây nhà mà em hồi hộp quá đỗi, cảm giác như mình đã trở thành một thành viên thực sự của nhà mình vậy. :)
Ở tuổi 30, em vẫn từng ngày cố gắng để luôn là một người phụ nữ năng động, tự tin và cố gắng hết sức để mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc. :)
Thật sự rất khuyến khích các chị em phụ nữ vào đọc nhà EQ, bởi bạn sẽ ngộ ra được rất nhiều điều bổ ích không ngờ đấy.
P/s: Ở tầng trước đã có sự trở lại của 2 thành viên là chị KEANG và Yellow tea, em mong tầng này sẽ có sự xuất hiện nhiều hơn nữa của các thành viên kỳ cựu nhà EQ, để em và các bạn tàu ngầm tàu nổi được giao lưu và học hỏi. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 102
1. Chảnh chó: Chỉ ăn ngon mặc đẹp, không là không ăn, không mặc lun (í là nude lunnn). Sở thích nằm trong warm...
Mà nói đến nếp nhà, hôm rồi tôi có đọc chia sẻ của bạn nào mà bảo là cả nhà ăn chung 1 cái bát ý, thật tình tôi thấy...
Em không thấy admin gửi thông báo gì, nên em cứ mạnh dạn cho link lên...
này, có tưởng tượng được khi tôi nói cái câu này thì cái mặt chí phèo cỡ nào không :39:
Nói gì thì...
====
Còn nàng...