Chào cả nhà !


Mình là người rất ít khi lên diễn đàn để kể chuyện nhà , chỉ theo dõi và rút ra những cách để áp dụng vào hoàn cảnh của mình . Nhưng hôm nay quả thật là mình không tự giải quyết được vấn đề của mình , tâm sự với mọi người mong dc chia sẻ , để vơi đi phần nào những điều chất chúa trong lòng .


Mình li hôn được 6 năm rồi , có một con gái 10 tuổi . Con thì không ở với mình (do một số lí do đặc biệt , con chon ở với bố và mỗi cuối tuần đều sang nhà mẹ chơi) . Nói chung về hoàn cảnh riêng thì không có gì phải phàn nàn , mình có công việc ổn định , thu nhập khá , tuy chua mua dc nhà riêng nhưng hoàn cảnh sống cũng thoải mái và đầy đủ .


Cách đây 4 nam mình gặp bạn trai mình bây giờ , khi dó anh là lái xe còn mình có một tiệm may nhỏ ,gạp nhau chung cảnh ngộ và chia sẻ cuộc sống , cũng thấy bớt cô đơn , cuộc sống nhiều màu sắc hơn .Mọi việc tưởng chừng như êm đẹp , cả nhà hai họ đều mong mình và anh sớm lấy nhau . Con chim bị thương thì sợ cành cong , mình quyết định hai đúa dọn về sống thử xem thế nào trước khi quyết định . Lúc này điều kiện kinh tế hai đứa khá hơn nhiều : Anh mua xe tự chạy hàng , thu nhập 20-30t / tháng .Bản thân mình làm quản lí cho một xưởng sản xuất lương tháng cũng chục triệu .Điều kiện như thế đáng lẽ ra cuộc sống k phải lo lắng gì nhưng lại phát sinh một vấn đề làm mình cảm thấy khó có thể bước thêm .Chúng mình thực sự không tin tưởng nhau về kinh tế.


Thuê nhà , Anh trả tiền nhà , điện nước ,


Mình lo tiền ăn


Giống như kiểu thân ai người ấy lo vậy , sống kiểu ở chung phòng . Anh chua bao giờ tự mua cho mình một món quà nếu như không phải là đòi hỏi .


Mặc dù mình có thể tự mua cho mình mọi thứ , nhưng là đàn bà ai chả muốn dc quan tâm , mà khi được quan tâm thì có bao giờ không sống hết lòng .


nhưng mình luôn cảm thấy anh chi li tính toán trong mọi việc , mặc dù không đến nỗi đo mắm đếm hành , nhưng cũng tính toán hơn thiệt , lên mình thực sự không tin tưởng dc để đi đến hôn nhân .


Giờ là lúc mình cần phải quyết định xem lên đi tiếp hay dừng lại , liệu mình có thể thay đổi được vấn đề , và thay đổi bằng cách nào hay lên buông bỏ , vì mình đang thấy rất chán nản và mệt mỏi .:-S .


cả nhà cho mình lời khuyên với !