em năm nay 22 tuổi gia đình em đông chị em lên em phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình em đi làm được 6 năm rùi nên so với các bạn cùng tuổi có chút già dặn hơn vì đã trải qua một mối tình đầu dang dở và có chút tự ti về hoàn cảnh gia đình nên đến bây giờ em vẫn chưa yêu thương được ai .Bô mẹ em ở quê mai mối cho em hết mối này đên mối khác nhưng em không bằng lòng cách đây hai tháng có một anh gần nhà nhỏ ý mai mối bố mẹ em rất quý anh ta bắt em về xem mặt bằng được em cũng vui vẻ đi về gặp mặt ,nhưng ngay cái ngày đầu tiên đi chơi cùng anh ta đã dở trò sở khanh với em , từ trước tới giờ em get nhất loại đàn ông như vậy , em có kể với bố mẹ nhưng bố mẹ em vẫn bênh anh ta rồi nói ng ta thử thách ,đặc biệt me em khen anh ta hết lời ,em có ý từ chối thì mẹ em chửi bới om xòm rồi chê bôi con gái già ,xấu,không biết cách ăn mặc......bao nhiêu câu đay nghiến bà đều dành cho em ,em không nói gì nữa hôm sau đi làm luôn (em làm xa quê) mẹ em suốt ngày gọi điện hỏi 2 đứa đến đâu rồi bla bla em cố gượng nt với hắn 1,2 ngày nhưng không tìm dk tiếng nói chung rồi em quyết định thẳng thắn với anh ta là em không thích không muốn tìm hiểu anh nữa ,em cũng nói luôn với bố mẹ em như vậy nhưng lời nói của em không có giá trị mẹ em bắt em về quê không cho em làm nữa nếu không nghe lời bà sẽ ra tận chỗ làm của em ầm ĩ lên !em cũng quyết định xin nghỉ vc và về quê nhưng ngay ngày đầu tiên ấy mẹ em chửi bới thậm tệ ,còn nói em không lấy anh ta mẹ e sẽ không chấp nhận cho em lấy ai khác ,rồi thề độc này kia mẹ em dọa chết cả đêm hôm em về bà chỉ khóc lóc ,gào thét , vật vã, cào cửa phòng em ngủ ,chửi bới ,đêm hôm đó em khóc, khóc cho cuộc đời em sao nó lại thành ra như vậy ,em cũng nghĩ đến cái chết ,nhưng chết cũng không giải quyết được gì ! Ngày hôm sau em quyết định bỏ đi ,có lẽ cả cuộc đời em không quyên cái ngày ấy cái ngày có một con bé vừa khóc vừa đi đầu trần dưới mưa ,đôi dép tổ ong làm xước hết cả bàn chân nó đi không định hướng ,rồi em cũng bắt được xe lên nhà bạn ở tạm , bây giờ cũng sắp tết rồi em không biết phải làm sao anh chị bạn bè em khuyên em về nhà an tết ! Nhưng mỗi lần nhắc đến chữ "nhà" ý em sợ lắm ,em thèm dk giống bạn bè mỗi lần nhăpc đến chữ "nhà" bọn nó hạnh phúc lắm ! Em phải làm sao bây giờ!