em xin lời khuyên về việc gia đình người yêu, nên làm thế nào trong hoàn cảnh của em ạ
Em được người yêu dẫn về ra mắt gia đình được gần nửa năm rồi, ngy em đi làm xa nên lâu lâu mới về nhà 1 lần. Về cơ bản thì 2 bác khá hoà đồng và cũng không để em phải làm gì hôm ấy cả( lúc em đến thì đã nấu nướng xong hết rồi, sau đó đến lúc rủa bát thì em gái ng.y k cho rửa). Sau khi anh ấy đi, thường thì 1 tháng bác gái sẽ gọi em qua chơi 1,2 lần. Đc 1,2 tháng thì gia đình nhà ngy em có giỗ nên bác gái gọi qua chơi. Vì hôm giỗ chính em có việc nên em tới trước đó 1 ngày để xem có việc gì để phụ giúp không. Vì nhà anh ấy hơi nhỏ nên diện tích bếp cũng nhỏ, vì vậy thường thì bác gái cũng phải chuẩn bị rất nhiều từ hôm đó. Em qua từ 8g sáng và làm tới chiều 4,5 g mới về nhà. Bác gái cứ bảo là mai em cố qua chơi. Về nhà ngy em cũng nói là cố gắng nên sáng mai em lại qua. Lần này phải qua sớm hơn để chuẩn bị rất nhiều việc. Em làm từ sáng tới 2,3 g chiều thì em xin phép về. Bác ấy giữ lại rất nhiều lần nhưng em không ở lại. Sang tháng lại có 1 cái giỗ nữa, thế là bác gái gọi qua giúp... Tính từ lúc đó tới giờ là cứ có giỗ là bác gái đề gọi em qua. Chắc đc khoảng 4,5 cái gì đó. Đến ngày giỗ gần đây nhất em qua thì bác ấy k nói gì mà chủ bảo qua chơi thôi, nhưng nghe kiểu nói thì em cũng hiểu là giỗ và qua giúp từ sớm. Trước đó em chưa đi làm nên có nhiều tg rảnh, giờ em bắt đầu đi làm lại vừa đi học nên làm từ thứ 2 tới thứ 6 mà lại toàn về muộn, có đợt thứ 7 cũng phải đi làm xa. Hôm ấy rất tủi thân vì em cũng mệt lắm chứ, vẫn biết là phải sang giúp nhưng người yêu động viên thì có phải sẽ khá hơn không. Anh ấy lại bảo là em cố qua giúp ba mẹ. Sao anh ấy k bảo là em đi làm mệt rồi, có đủ sức để đi k? Hay như thế nào đó. Vì ngy nên em vẫn đi. Mặc dù vừa mệt vừa buồn ngủ.
Lần trước khi em chưa có việc, thỉnh thoảng sang thì bác gái cũng hỏi là dạo này cv thế nào, có xin được ở đâu chưa? Và em cũng kể thật ra thôi. Sau đó em nói là chắc tạm thời em vừa bắt đầu học nên em sẽ không đi kiếm việc nữa. Để 1 thời gian xem ntn. Bác gái động viên bảo là cố đi tìm việc mà làm, lúc đi học rồi thì cũng nên tìm lấy 1 cv làm cho đỡ buồn.
Sau đó em học đc 1 thời gian thì em xin được việc, trong thời gian làm thực tập vì em đi học mà ng ta k muốn nhận nên em xin làm không lương lấy kinh nghiệm. Cuối tuần bác gái gọi sang chơi, sau đó có hỏi han cv, rồi em gái ngy hỏi là em đi làm cv ấy là không lương à? Hơi shock với câu hỏi ý, nó có vô duyên quá không? Em nghĩ châc ngy kể nên cũng nói đúng sự thật. Trưa ở nhà ngy ngủ trưa, rồi bác gái nc bảo cố gắng hochj xong rồi xin vào biên chế mà làm hoặc làm chỗ nào đó. Em không dám nói lại, nhưng sự thật thì xin vào biên chế đâu có dễ, em làm ngoài lương cũng thấp nhưng còn đỡ mất tiền hơn. Em nói là em làm cv em thích thì lương cũng chỉ nhiều nhất là 5tr đấy là đã làm nhiều năm và nó có tăng lương rồi, chứ mới bắt đầu chắc chỉ đc 2,3tr thôi. Bác gái k nói gì nữa.
Rồi bác ấy hỏi là ở quê em có tục lệ cưới xin ntn? Có tục thách cưới không?
Em không rõ bác ấy hỏi như thế có ý gì, nên cứ vô tư trả lời, khi về nhà kể lại vs người nhà thì nói chung là em cũng được khuyên nên xem xét lại. Vì bên ấy quá coi trọng công việc rồi lại rất tự nhiên trong việc gia đình như bảo em qua giúp giỗ chạp, em không ở lại nhưng lần sau vẫn gọi qua.
Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Hiện em rất yêu người yêu em, nhưng mà giờ mới chỉ làm ngy đã như thế. Sau này sẽ như thế nào? Em rất lo vì bản thân suy nghĩ hơi đơn giản,và cũng đễnh đoãng trong nhiều chuyện, không có ý chí kiếm tiền hay thăng tiến nên thật sự nhiều khi thấy ngại khi bị hỏi về cv của mình.