Em là thành viên wtt từ rất lâu, trước đây em chỉ vào xem tâm sự của các mẹ nhưng hnay em đắn đo mãi mới dám viết ra tâm sự của mình, mong nhận dc lời chia sẻ của các mẹ!
Em 27t, đã lấy chồng dc 2 năm, chưa có em bé ạ, quan hệ giữa em và chồng, bmc đều rất tốt, nói chung là ko có mâu thuẫn gì ghê gớm hết. Em và chồng em quen và yêu nhau khi 2 đứa em làm chung 1 cty, em làm HR còn ox em làm họa viên kiến trúc, làm dc khoảng 3 năm thì em phải nghỉ làm về quê phụ bố mẹ em chuyện kinh doanh, quê em cách saigon 50km ạ, 2 vc em bắt đầu yêu xa khoảng 2 năm thì cưới.
Cưới xong em về saigon sống cùng gd chồng, ox em vẫn đi làm, lương dc khoảng 7t thôi ạ, vì ox em hiền lành lắm, chẳng bon chen dc với ai hết, em thì ko nghề nghiệp, cũng định nộp đơn đi làm lại mà cứ ngại quá, đi làm nghề của em lương cũng chỉ vài triệu, nên em nản, tụi em sống bằng lương ox và tiền tk em gửi ngân hàng (tiền tk sau đám cưới bố mẹ em cho để làm ăn, khoảng hơn 1 tỷ), bản thân em và bố mẹ em rất muốn 2vc em về quê em làm, nhà em có cơ sở đầy đủ, chỉ việc làm thôi, thu nhập cũng trên 50tr mỗi tháng, em cũng nói thêm là gd em cũng khá giả lắm, bố mẹ em buôn bán, nhưng bù lại rất vất vả ạ, nói chung đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn đó, nhưng vì ox em ko quen lao động nặng, đó giò chỉ biết ngồi vẽ trên máy tính, bmc em cũng hơi hơi sĩ diện thì phải, cũng ko muốn con đi ở rể, với lại em nghĩ mới cưới thì em cũng nên đi làm dâu, thế là đồng ý về nhà chồng sống.
Gd ox em có bmc và 1 ông anh chồng đã li dị, có 1 đứa con trai 4t, phải nói là em ghétttttttttt cay ghét đắng cái ông này, em thề là em ko có 1 chút tình cảm người nhà gì với ổng hết, cái gì cũng có nguyên do ạ, bmc em là công chức về hưu, bmc em sống = lương hưu và tiền tk gửi ngân hàng, em ko biết bao nhiu nhưng thấy cũng rất thoải mái, bmc nuôi cả 2 bố con ông anh, ông đó rất bất tài và vô trách nhiệm ạ, tất cả em nghe mc em kể chứ em ko thêm thắt lời nào, từ nhỏ đã quậy phá, đàn đúm, rồi bỏ học, lớn lên thất nghiệp, bmc nhờ quan hệ mà xin cho vào 1 cơ quan kia, đi làm biển thủ công quĩ 200t bmc phải lo tiền trả nợ, sau đó bị đuổi và thất nghiệp, tiếp tục ăn chơi phá của, rồi quen và bất chấp ngăn cản để cưới 1 cô cắt tóc thanh nữ, bmc em ko cho cưới thì đưa nhau đi và khi về đẻ ra thằng bé, bmc em nuôi cả 2 vc và con cũng khoảng 5 năm, rồi li dị, giờ 2 bố con cũng ăn bám bmc em luôn, ông đó ko đóng góp cho bmc bất cứ 1 khoản gì, mà thái độ ổng cứ câng câng, ổng có đi làm gì đó mà chỉ thấy suốt ngày đi nhậu nhẹt với gái gí thôi, coi như ko có trách nhiệm gì với gd hết, con ổng cũng ko lo, hichic, mà sao bmc em ko dám nói động đến ổng lời nào, lúc nào cũng thấy phục vụ ổng tận răng, ổng hết tiền thì đư atieefn cho ổng, mc biết em ko thiện cảm với ổng nên hay tâm sự với em về ổng, kêu là nó chỉ ham chơi thôi chứ nó tốt lắm, nó hiền lắm, >..