Em không muốn nói rõ hoàn cảnh gia đình ở đây vì sợ ảnh hưởng đến chồng. Dù gì e cũng chưa có chứng cứ về mối quan hệ của họ, chỉ mới nghi ngờ thôi. Hơn nữa e vẫn còn rất yêu và tin chồng :-S


Thời gian gần đây em thường lấy điện thoại của chồng để xem tin nhắn và check list cuộc gọi trong ngày, nói luôn với cả nhà đây không phải là việc xâm phạm đời tư gì cả. Mà là thỏa thuận giữa hai vợ chồng, thoải mái xem và kiểm tra điện thoại của nhau. Vì em tin chồng nên cũng chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng gần đây em chuyển công tác sang trụ sở chính, ko gần cơ quan chồng nữa. Thi thoảng em gọi điện thì chồng hay tắt máy, ko nghe hoặc nói đang ngồi với khách hàng. Là những điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Nên em mới kiểm tra điện thoại hàng ngày.


Phát hiện ra 1 số liên tục gọi cho chồng em mỗi ngày vài cuộc, điều lạ lùng là chồng e từ truóc tới nay ko lưu tên ai chu đáo như vậy bao giờ. nick Yahoo của e còn ko nhớ. Thế mà người này có cả sdt nhà riêng, dt cơ quan, và di động. E hỏi thì chồng e chỉ nói chung chung là đối tác, chưa bao giờ nói rõ họ là ai, đối tác như thế nào. Và còn tỏ vẻ khó chịu, giận dỗi khi e hỏi kỹ hơn. Có vài lần chồng e mang túi quà về, toàn đồ dành cho đàn ông, bảo cty cho, nhưng e biết rõ ko có cty nào cho như vậy cả, quần soóc, áo phông, sữa tắm. Nhìn đồ thì e biết là của một người phụ nữ chọn mua mới tinh tế như vậy.


Ngoài ra, có lần e phát hiện chồng e đi cafe trưa với họ, cái này thì do 1 chị cùng cơ quan chồng e nói cho e biết, e hỏi thẳng và chồng e cũng nhận, nhưng cũng chỉ nói là đi với đối tác.


E kiểm tra nick yahoo của họ thì ra luôn 1 nick với vô số bài viết trên wtt các mẹ ạ, người này khá nổi tiếng, luôn tỏ vẻ ta đây nhiều tiền, đẳng cấp cao, hay khoe khoang về bản thân, và thực tế thì trẻ hơn chồng e vài tuổi chứ không phải già hơn như chồng e nói. Và hơn nữa, người này bị rất nhiều thành viên wtt tẩy chay và ghét bỏ.


Hiện tại, e ko quan tâm nhiều lắm nữa, vì e đang có bầu, bị dọa sảy rất nặng, e đã suy nghĩ nhiều, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra e sẽ ra đi cùng con. Nhưng cũng muốn làm rõ chuyện này, để 2 bên gd hiểu rằng e ko làm gì sai cả. Tuy nhiên, e ko mong sự thật lại như vậy.


E không thuộc mẫu người quản lý chồng quá khắt khe, cấm đoán chồng tụ tập bạn bè karaoke hay cafe các mẹ ạ, nhưng e cần mọi việc phải rõ ràng, nói dối là điều e ghét nhất. Đặc biệt là với người e hết lòng yêu thuơng và tin tưởng như chồng em.


Các mẹ có lời khuyên gì cho em không? Em cảm ơn nhiều!