em và anh..................... ai nhầm khi chọn bạn đời
gửi chồng yêu quý của em!
em không biết nên làm như thế nào mỗi lúc này, cũng không biết liệu mình có nhầm không? hôm qua khi cúp máy đt nói chuyện với anh, em nhận đựoc 1 tin nhắn từ anh "hwa anh k ngủ được nằm và suy nghĩ tại sao lại chọn em và lấy em, liệu mình co nhầm không?" thật là sốc khi đựoc tn đó từ chồng của mình, anh k hiểu em chút nào cả chồng à.đôi lúc nằm một mình trên giường em đã khóc và cũng nghĩ liệu mình có nhầm k khi chọn anh, nhưng em k đưa ra đựoc câu trả lời bởi lẽ em biết mình vô vàn yêu anh. " anh k hối hận khi chọn em nhưng a k ngờ em lại k đựoc khéo léo như khi mình đang yêu" vâng, khi yêu sống 1 cs vô lo vô nghĩ tất nhiên em cũng thoải mái hơn, khi xd gd rồi cs đâu còn như trứoc em đã có chút thay đổi bởi cs có gd k cho phép mình ko thể suy nghĩ, nào là vấn đề con cái cũng như kinh tế và sức khỏe, em lại phải suy nghĩ thêm về những gì mà đã từng trải qua nó không như một giấc mơ màu hồng mà mình từng nghĩ tơi.
tuy vây, nhưng em biết anh luôn yêu em và quan tâm em, nhưng lại thắc mắc trước gd chồng anh k 1 lần bênh vực em truóc sự trách móc của Bác anh. e luôn tin ở anh nhưng anh lại làm em mất lòng tin bởi cái tát mà anh dành tặng em. có lẽ anh tát em nhưng trong lòng anh đau hơn rất nhiều em, tại sao anh phải làm vạy? bởi sự cố chấp hay tính gia trưởng của anh luôn tồn tại.
anh muốn em phải là người đứng dậy cuối cùng sau những bữa ăn, muốn em là người lấy quần áo cho anh mỗi khi anh tắm, em luôn đáp ứng những điều đó, anh muốn em phải làm sao nua đây?
em đã phải cố gắng nhiều, vựot qua mọi khó khăn để làm vợ một người giữ gìn và bảo vệ tổ quốc như anh, nhưng em cũng có tc, em cũng muốn đựoc anh hôn em sau những buổi sáng thức dậy mỗi khi anh ở nhà, khan hiếm lắm 1 tháng moi có 1 lần anh nhắn tin hôn em chào buổi sáng, và 4 ngày anh đựoc về tranh thủ, em cũng muốn như bao đôi vc khác rủ nhau đi ăn chè, ăn ốc những buổi tối mùa hè oi ả. em cũng muốn những ngày lễ anh tạo cho em 1 sự bất ngờ. và từ ngày cưới em chưa 1 lần nào có anh bên cạnh những ngày đó. 20/11 này vào thứ 3 anh tặng em truóc 2 ngày 1 bộ quần áo ngủ nhân ngày nhà giáo việt nam bởi lẽ t3 anh k về đựoc, em đã thấy rất vui, đó là món quà đầu tiên anh tặng em kể từ ngày cưới nhau. Nhưng em cũng k thác mắc k than phiền bởi em biết anh hy sinh vì tổ quốc thật tự hào, nhung trong lòng em đôi lúc thắt lên nhói đau khi bị tổn thưong và vấp ngã, khi đó em cũng muốn anh động viên nhiều lăm, nhưng vẫn cố gắng thôi. em cũng từng than phiền với anh nhưng bù lại tự hào cũng không ít.
vậy là em nhầm hay anh nhầm khi chọn bạn đời, mà anh lại nói giải tán do sự không khéo léo của em, khéo quá có khi lại bị lùa dối nhiều và thất vọng nhiều hơn. em luôn k coi bản thân em ntn miễn sao anh luôn vui và thoái mái để nhanh béo, mất anh có lẽ em sẽ đau rất lâu, bởi anh da đi quá sâu vào tâm trí em. em yêu anh da diết nên càng yêu ;ại thấy buồn và tủi hơn. e đã nhầm chăng khi chọn anh và qd sống với anh? em nhầm khi mình sinh ra nhà k có điều kiện, cv chưa ổn đinh và vân vân..... em cũng nhầm khi làm anh bị tổn thương ko ít, em cũng nhầm khi nghĩ rằng anh có tính tự quyết chứ ko phải là anh gia trưởng, em đã nhầm rất nhiều chồng yêu dấu của em.